Hai thằng cán bộ nói láo. Bọn nó lúc 10 giờ sáng giờ làm việc c̣n ngồi ở quán hẹn nhau đi vui chơi mà nói gượng ép đi cái ǵ. Hai thằng cán bộ này tham nhũng và mấy thằng đại gia kia muốn thân cận để làm ăn phi pháp có người bao che nên rủ nhau đi du hí. Bọn này nhậu rồi muốn quan hệ t́nh dục với mấy cô gái kia nhưng có lẽ cô Phượng không bằng ḷng nhưng tụi nó cứ kéo xuống nước nên cô Phượng mới chết. Bọn chúng đang cố bao che cho nhau chứ đừng tin lời thằng Ô nói. Nó c̣n nói khi đầy đủ chứng cớ bọn đảng viên này phạm tội cũng chỉ kiểm điểm.
|