Ca sĩ của Opps! I did it again đang cố gắng thuyết phục cựu quản lý Jason Trawick và cũng là chồng chưa cưới của cô rằng họ nên có một đứa con.
Gần đây, cặp đôi này đã có nhiều cuộc bàn bạc về tương lai và quyết định họ sẽ bắt đầu một gia đình thực sự ngay khi hợp đồng biểu diễn vòng quanh thế giới của Britney kết thúc vào cuối năm nay.

Britney Spears và chồng chưa cưới Jason Trawick.
Một nguồn tin cho biết: "Cô ấy luôn luôn muốn có một gia đình lớn và cũng muốn chứng minh rằng mình là một người mẹ tốt. Britney đang tìm cơ hội để làm điều đó”.
Và có vẻ như bà mẹ hai con này rất nôn nóng được làm mẹ lần thứ 3 khi không thể chờ đợi đến khi chính thức làm đám cưới với Jason Trawick. Cô đã "bật đèn xanh" với Jason ngay khi tour diễn của cô vẫn còn một chặng dài trước mắt.
Britney bị phóng viên ảnh chụp được khoảng khắc suýt làm ngã lộn cổ đứa con nhỏ. Vào những thời điểm căng thẳng nhất, Britney thừa nhận đã hoang tưởng về khả năng làm mẹ của mình.
Trước khi bước sang tuổi 25, Britney Spears đã có hai cậu con trai với người chồng trước, vũ công Kevin Federline. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, Britney bị rơi vào trầm cảm, nghiện rượu và nhiều lần bị bắt gặp đang trông con trong tình trạng không tỉnh táo, thậm chí đã từng gây nguy hiểm cho đứa bé. Chính Britney có lần đã thừa nhận với báo giới:"Nói một cách tóm tắt, làm mẹ là một trong những điều kinh hoàng nhất".
Vì thế cuộc chiến giành quyền nuôi con với chồng cũ đã ngốn của ngôi sao này không ít tiền bạc và sức lực. Chính vì mang tiếng là một bà mẹ tồi nên Britney rất muốn có cơ hội để chứng minh điều ngược lại. Người hâm mộ cô ca sĩ lắm tài nhiều tật này hy vọng kế hoạch có con lần này thật sự xuất phát từ tình yêu đối với trẻ con chứ không phải là một cơn nổi hứng bất ngờ của nữ ca sĩ vốn có tiền sử bệnh trầm cảm và hoang tưởng này.
Phương Lan - ĐấtViệt