Alright, người ta thường nói là thùng rỗng kêu to và điều đó hoàn toàn chính xác. Các lão ôm mối hận thất bại 1975 và luôn tìm mọi cách trả thù cho dù không liếm được cọng lông của CSVN. Những người nghệ sĩ & ca sĩ là vô tội, họ không dính dáng gì với chế độ CSVN, thì các lão làm vậy để làm gì nè. Các vị còn vỏn vẹn khoảng 10 năm nữa để làm trò hề rồi xong... hết. Cù Huy Hà Vũ mới là người đấu tranh chân chính. Hãy nhìn ông ấy mà học hửi chứ đừng ảo tưởng & chửi bới rồi dựa vào lý do chống cộng moi tiền của đồng hương ở hải ngoại. Cát bụi sẽ trở về với cát bụi mà thôi. Hãy sống thanh thản những ngày còn lại... nhé.
|