VietBF - View Single Post - Xé cờ máu trong đêm hát của ĐÀM VĨNH HƯNG tại NSW/ÚcChâu
View Single Post
Old 08-10-2011   #14
vongquocnhan
R3 Hảo Kiếm Khách
 
Join Date: Aug 2011
Posts: 214
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 13
vongquocnhan Reputation Uy Tín Level 1
Default

Xin chào thanybotay!Tôi không đồng ý với quan điểm của bạn,
1/vấn đề đấu tranh chống cộng,ai ai cũng có quyền đấu tranh và đấu tranh mọi lúc mọi nơi nếu có thể, đấu tranh trên mọi hình thức,xé cờ,đốt hình..vv...tránh gây bạo động,thì không có gì là cực đoan.
2/phần người lảnh sau này,theo tôi dù cho bất cứ ai lảnh đạo vẩn tốt hơn cái đám cộng sản bán nước này,ở trong thì đàn áp,hút máu dân,ở ngoài thì cuối đầu dâng đất dâng biển cho Tàu cộng
3/về việc bạn thấy dân ta bắt đầu hấp thu nếp sống văn minh,vậy bạn hãy nhìn lại trước năm 1975 rồi hãy nói,trước 1975 chúng ta vừa có nếp sống văn minh,song hành với đạo đức,còn bây giờ thì sao?mong bạn tự vấn,
4/Bạn thấy thái bình,tôi đồng ý,nhưng cơm no áo ấm thì không,tôi dám khẳng định.bạn chỉ nhìn vào bộ mặt giả tạo,còn nông dân thì sao?người nghèo thì sao?đủ ăn chưa?bệnh có tiền vào bệnh viện chửa trị không?hãy thức dậy đừng mê ngủ nửa anh bạn ơi!nước VIỆT NAM có bao nhiêu phần trăm là nông dân bạn biết không?nếu câu hỏi của tôi bạn không trả lời được, thì xin bạn từ hôm nay trở về sau,đừng cho rằng mình ôn hòa,người khác cực đoan,hãy để yên cho họ đấu tranh vì lý tưởng và ái quốc của họ.chân thành cảm ơn bạn(tôi còn muốn nói nhiều với bạn,vì giới hạn của diễn đàn xin tạm dừng
vongquocnhan_is_offline  
 
Page generated in 0.04669 seconds with 9 queries