View Single Post
Default Phận tướng thời chuyên nghiệp
Old 08-06-2011   #1
megaup
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 43,284
Thanks: 1
Thanked 1,016 Times in 490 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 61
megaup Reputation Uy Tín Level 6
megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6
Nhận lương khủng, thu nhập từ các trận đấu, chuyển nhượng cao vút nhưng không phải như thế đã sướng. Nhìn cảnh ông Hải "lơ", hay thày Vương hoặc vô vàn HLV khác ở V-League, hạng Nhất thì thấy nghề "làm tướng" cũng nghiệt ngã lắm chứ chẳng phải ngon như nhiều người lầm tưởng.

1. HLV Lê Thuỵ Hải đã làm được những gì cho bóng đá xứ Thanh? Khỏi cần phải trả lời thì ai cũng biết, nếu không có ông Hải "lơ" với lực lượng hiện tại, Thanh Hoá đang phải vật lộn với việc trụ hạng là cái chắc.

Nhưng chỉ sau 1 trận đấu, tất cả đã thay đổi 1 cách chóng vánh. Tư thế người hùng của ông thày cá tính nhất V-League trở thành tội đồ, để cuối cùng những cố gắng hàn gắn chẳng thể mang lại kết quả như ý, HLV Lê Thuỵ Hải rời ghế nóng ở xứ Thanh trong nỗi buồn khôn tả, về nhân tình thế thái.

Không được "thuận buồm xuôi gió" như người bạn vong niên ở mùa này, nhưng ở đất Cảng HLV Vương Tiến Dũng vẫn là cái tên được yêu quý nhất với những chiến tích lẫy lừng trong quá khứ dẫn dắt Hải Phòng.

Tuy nhiên, chiến tích cũng như tình cảm mà người hâm mộ dành cho "bá Dũng" không thể cứu vãn được chiếc ghế của thày Vương, để rồi sau 22 vòng đấu HLV kỳ cựu này cũng phải ra đi trong ngậm ngùi.

HLV Lê Thụy Hải cay đắng rời khỏi Thanh Hóa



Còn rất nhiều cái tên khác cũng đã mất ghế ở mùa bóng năm nay như Dusit (HA.GL), Ricardo (Bình Dương), Mc Menemy, Marcelo, Barbosa (ĐT.LA)..., dù hương vị của sự nuối tiếc, ngậm ngùi có ít hơn nhưng cũng đủ để nói rằng: Làm tướng ở V-League không hề đơn giản.

2. Có quá nhiều lý do để giải thích cho tất cả những sự ra đi đó, nhưng đa phần đều bắt nguồn từ thành tích kém cỏi của đội nhà. Tuy nhiên, phía sau những chiếc ghế đó là cả một câu chuyện khác, rất phũ!

Cho đến giờ, chẳng ai dám khẳng định trận thua trước SLNA đều là lỗi của ông Hải "lơ" cả. Bởi với một HLV lâu năm, đầy đủ các danh hiệu và tiền bạc không thiếu e rằng giải thích chuyện Thanh Hoá thua do một mình ông thày người Hà Đông đạo diễn hết là rất thiếu thuyết phục.

Chuyện mất ghế của HLV họ Vương càng nghiệt ngã hơn, bởi với một lực lượng bị xáo trộn, tiền không còn bạo như những mùa trước trong khi các đội bóng khác đầu tư mạnh mẽ, Hải Phòng không yếu mới lạ. Người ta bảo, nếu như doping tiền đổ sớm hơn, có lẽ thày Vương đã không mất ghế, tiếc rằng là quá muộn.

Những người còn lại cũng thế, đôi khi họ mất ghế không hẳn là thiếu tài nhưng không phải ai cũng hiểu rằng "ghế HLV ở Việt Nam có 4 chân, thì cầu thủ nắm hết 3". Cứ nhìn vào danh sách thày ngoại mất việc thì đủ thấy.

Có chăng ngoại lệ là Dusit, cựu danh thủ này hiểu lý lẽ đó nhưng lại kéo gần vạch ngăn cách giữa thày - trò, để rồi khi vỡ lẽ rằng chuyện chiều cầu thủ là không tốt cũng đã quá muộn.

3. Thực sự, để thống kê các HLV mất việc chỉ tính ở V-League sau 10 năm BĐVN tiến lên chuyên nghiệp là không đơn giản, khi quá nhiều, bởi mùa nào ít nhất cũng vài người, còn không thì cả chục.

Như đã nói, có quá nhiều lý do và bề nổi là thành tích không tốt, nhưng phần chìm thì là cả một câu chuyện dài, và hài về nền bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam.

Nhìn vào ĐT.LA thì đủ thấy, đang dẫn dắt đội nhà ngon lành ở các giải giao hữu trước mùa, bỗng dưng chiếc ghế của Marcelo đổi chủ, và nguyên nhân được thông báo tới truyền thông là HLV người Argentina phải về nước vì...bận chuyện gia đình là một ví dụ.

Quá nhiều lý do, đằng sau bảng vàng thành tích, và hầu hết đều rất "trời ơi" để rồi V-League biến thành lò xay HLV kinh khủng vào bậc nhất Thế giới chứ không gói gọn so sánh với các giải đấu khác trong khu vực nữa.

Bởi vậy, đừng tưởng hàng tháng nhận lương vài ngàn USD, hay cả trăm triệu VNĐ để làm HLV ở Việt Nam là sướng. Là người bản địa và hiểu nằm lòng, đầy cá tính như ông Hải "lơ" còn mất ghế nữa huống gì người khác.

M.A
megaup_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	20110805075339_lethuyhai.jpg
Views:	7
Size:	113.3 KB
ID:	306793  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11369 seconds with 11 queries