Người hâm mộ Hải Phòng từng rất sốc khi BTC sân Hàng Đẫy thông báo giá vé trận HP.HN-V.HP ở vòng 9 V-League 2011 diễn ra vào ngày 3/4 có mệnh giá là 200.000đ/vé, tăng gấp 8 lần so với bình thường. Chính điều này đã khiến cho trận đấu lượt về giữa 2 đội bỗng dưng “nóng” lên cả về chuyên môn lẫn chuyện bên lề.
Trước động thái tăng giá vé của HP.HN, một số CĐV Hải Phòng quá khích đã có động thái đáp trả rất phản cảm bằng cách rải đầy tiền “âm phủ” trước các cửa vào sân Hàng Đẫy trên phố Trịnh Hoài Đức. Chưa hết, trong trận, ở khu vực chỗ ngồi của các CĐV đất Cảng tại khán đài A, thỉnh thoảng lại có hàng nắm tiền âm phủ được tung lên không trung.
Trong những ngày qua, trên diễn đàn của HaiphongFC…, chủ đề nóng nhất với các thành viên chính là việc bàn bạc xem nên tiếp các vị khách HP.HN ra sao để để “phục thù” cho chuyến hành quân ra Hàng Đẫy ở vòng 9. Các CĐV Hải Phòng đã lên rất nhiều phương án để làm xấu hình ảnh của đối thủ.
“Để đón chào nồng nhiệt đội bóng đá HP.HN thi đấu tại SVĐ Lạch Tray vào ngày 2/8 tới, mỗi CĐV chúng ta, mỗi tay một tập đô-la âm phủ, để khi bắt đầu trận đấu, chúng ta hãy cùng tung lên. Sẽ là một hình ảnh vô cùng đẹp mắt trong trận chung kết ngược này”, thành viên với nickname, vuminhngoc hô hào trên diễn đàn HaiphongFC...
 |
CĐV Hải Phòng và “đặc sản” tiền âm phủ ở trận HP.HN-V.HP hồi đầu mùa giải |
Chuyện ngoài sân cỏ “nóng” là vậy, nhưng nếu nhìn vào cuộc đối đầu này từ khía cạnh chuyên môn, người ta cũng dễ dàng cảm nhận thấy sức “nóng” đến độ “bỏng rát”, khi V.HP đang lâm vào hoàn cảnh bi đát nhất trong 3 năm trở lại đây.
Không phải người Hải Phòng thiếu tinh tế để không nhìn ra được nguyên nhân làm nên cơ sự, nhưng có ai đã tìm được “đơn thuốc” và có đủ tất cả các vị thuốc để chữa trị triệt để cho “bệnh nhân” V.HP? Sự ra đi của những nhân vật giữ vai trò chủ chốt trong thành công của V.HP ở giai đoạn 2008-2010 như cựu chủ tịch CLB Lê Văn Thành, Leandro và cả HLV Vương Tiến Dũng đã khiến một đội bóng từng được xếp vào hàng đại gia ở V-League hiện đang điêu đứng trong vòng xoáy của cuộc chiến trụ hạng.
Số phận của V.HP giờ lại đang được lãnh đạo đội bóng mạo hiểm đặt vào tay HLV Nguyễn Đình Hưng, một nàh cầm quân còn khá trẻ trong cả tuổi đời và tuổi nghề. Khó khăn chồng chất khó khăn, khi ở trận đấu ra mắt khán giả đất Cảng và cũng là trận cầm quân chính thức đầu tiên của ông thầy người Khánh Hòa, lại bị lãnh đạo V.HP giao nhiệm vụ phải thắng bằng mọi giá.
Mệnh lệnh đã được phát đi, không hiểu ông Hưng sẽ phải xoay sở và tính toán ra sao, khi một mình phải cáng đáng toàn bộ, bởi chỉ 2 ngày sau khi HLV Vương Tiến Dũng ra đi, trợ lý Vũ Trường Giang cũng đâm đơn xin rút lui, giờ trong tay ông Hưng chỉ còn duy nhất một trợ lý là HLV thủ môn Bùi Vũ Nam.
Hiện tại, sau 22 vòng đấu của V-League 2011, V.HP đang đứng ở vị trí áp chót, cùng được 23 điểm như đội cuối bảng K.KH nhưng xếp trên nhờ chỉ số phụ. Nếu từ nay đến hết giải không cải thiện được vị trí này, V.HP sẽ nhận tấm vé trực tiếp xuống hạng Nhất mùa bóng năm sau. Không hiểu ngày ra mắt của ông Nguyễn Đình Hưng sẽ ra sao?!
Theo Thể thao & Văn hóa Online