View Single Post
Default Đưa hàng xóm đi cấp cứu, bị chết đuối
Old 07-28-2011   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Thiếu tá Nguyễn Văn Hận, Phó trưởng Công an huyện Giá Rai, Bạc Liêu cho biết bước đầu xác định danh tính 2 nạn nhân là Nguyễn Thị Mum (27 tuổi) và một người tên Nhung (42 tuổi, cùng ngụ xã Phong Thạnh A, huyện Giá Rai).

Tối 27/7, chị Mum bị bệnh nặng nên được người nhà dùng xuồng máy đưa đi bệnh viện. Những người đi cùng gồm có anh Phạm Văn Kỳ (28 tuổi, chồng chị Mum), anh Phạm Văn Tiến (46 tuổi, anh ruột anh Kỳ) và chị Nhung là hàng xóm đi theo hỗ trợ.



Hàng trăm người dân kéo đến hiện trường xem trục vớt và nghe ngóng tin tức của các nạn nhân

Khoảng 21h30, khi đến đoạn Cống Giá Rai, nước đang chảy dốc từ trên cao xuống, lẽ ra cần phải dừng lại để lên bờ đi bộ nhưng anh Tiến vẫn điều khiển xuồng vượt qua và bị chìm. Hai người đàn ông do có sức khỏe tốt nên bơi được vào bờ thoát nạn, còn hai người phụ nữ và chiếc xuồng bị nước cuốn trôi mất tích.

Ngay trong đêm, lực lượng công an, dân quân tự vệ và người dân đã tập trung tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích bằng nhiều cách nhưng không có kết quả. Đến trưa ngày 28/7 vẫn chưa tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân.


Theo Bee
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	t626270.jpg
Views:	9
Size:	96.4 KB
ID:	304271  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10079 seconds with 11 queries