Rời cảng Liverpool, tạm biệt nước Anh ta sẽ ghé thăm bán đảo Liberia xinh đẹp, cùng nhau nhảy một vài điệu Flamenco và khám phá tương lai của các chú bò tót trứ danh khi mà đạo luật cấm trình diễn đấu bò vừa mới được thông qua...
Barca đang bán linh hồn
Điểm dừng chân đầu tiên của cuộc hành trình khám phá Tây Ban Nha sẽ là thành phố cảng Barcelona, một thương cảng nổi tiếng trong thế kỷ 19 và giờ đây càng nổi tiếng hơn với những Messi, Iniesta, Xavi, Guardiola…
Barcelona thành phố chỉ lớn thứ hai ở Tây Ban Nha nhưng là thủ đô của bóng đá Tây Ban Nha vào thời điểm này.
Chỉ trong vài năm ngắn ngủi của Thiên niên kỷ mới, nơi đây là nơi dừng chân của ba chiếc cúp bạc Champions League và bốn quả bóng vàng châu Âu. Những chiếc cúp đang ở đây. Những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đang ở đây. Và những cầu thủ xuất sắc còn lại của thế giới coi đây là miền đất hứa. Một trang sách màu hồng nữa dành cho các cầu thủ xứ Catalan? Tương lai là một điều không thể nói trước. Đặc biệt trong thế giới bóng đá nó còn khó có thể dự đoán. Tuy nhiên có một điều đang hiện hữu, mơ hồ những ngày càng rõ rệt: người Barca đang rao bán linh hồn của chính mình.
 |
| Dòng chữ Unicef sẽ không còn hiện hữu trước ngực của các cầu thủ Barca. Ảnh: Internet |
Thật buồn cười khi hồi chuông cảnh báo đầu tiên lại đến từ một thứ không liên quan nhiều lắm đến khía cạnh bóng đá: UNICEF. Kể từ mùa giải tới dòng chữ Unicef sẽ được “di cư” ra sau lưng các cầu thủ Barca và thay vào đó là một dòng chữ khác, nhiều ký tự hơn một chút: Quatar Foundation. Chuyện không có gì đáng để nói nếu như trong suốt chiều dài lịch sử tồn tại của mình Barca chưa bao giờ để một dòng chữ nào trên áo ngoại trừ Unicef. Và đặc biệt hơn, họ phải trả tiền để được mang dòng chữ này trên áo. Mặc dù vậy mọi chuyện cũng sẽ chỉ dừng lại ở hai chữ “đặc biệt” nếu như người Barca không nâng tầm nó lên thành một biểu tượng của CLB, một niềm tự hào rằng họ khác biệt so với phần còn lại của thế giới bóng đá: “Barca còn hơn cả một câu lạc bộ”.
Có rất nhiều chỉ trích xung quanh vấn đề này, đặc biệt là từ Johan Cruyff, người có công gây dựng nên bản sắc của đội bóng xứ Catalan như hiện nay. Ông thậm chí còn nói: “Barca đã trở nên tầm thường… như các đội bong khác”. Tuy nhiên Cruyff đã là người của quá khứ và phần lớn các Cules đều thông cảm cho quyết định này của CLB. Họ đang nợ ngập đầu. Họ đang sống trong một thế giới mà tiền đóng góp một phần không nhỏ vào sự thành công của đội bóng. Và… chung quy cũng chỉ là một dòng chữ mà thôi.
Một cái áo không thể làm nên thầy tu và một dòng chữ không thể làm nên bản sắc của đội bóng. Các Cules bây giờ buộc phải tin vào điều đó. Tuy nhiên cái đầu tiên luôn là cái khó khăn nhất và khi đã có tiền lệ thì những điều khác thật dễ dàng xảy ra. Xác suất sẽ là bao nhiêu cho việc Sandro Rossell sẽ không bán thêm thứ gì nữa của đội bóng?
Nou Camp mùa hè này không yên tĩnh
Những Fabregas, Sanchez, Rossi nhiều khả năng sẽ cập bến Nou Camp trong vài tuần tới.
Họ là những ngôi sao lớn. Đúng.
Họ sẽ giúp Barca duy trì được thành công và vị trí của mình? Có thể.
 |
| Điệu tiqui - taca sẽ mất đi thế hệ kế thừa?. Ảnh: Internet |
Chỉ có một điều chắc chắn: Krkic, Thiago, Jeffren và thậm chí Pedro sẽ không còn chỗ đứng ở CLB. Kirkic đã đến với Roma, Jeffren tự hào được Liverpool quan tâm và Thiago nói rằng: “thành công ở Barca không phải là ước mơ lớn nhất của anh”.
Báo động đỏ! Các tài năng trẻ đang tháo chạy ra khỏi Nou Camp? Không đúng. Họ không tháo chạy mà bị buộc phải ra đi để có chỗ và tiền cho những ngôi sao mới. Và khi mà các tài năng trẻ không nhìn thấy tương lai ở Barca thì cũng có nghĩa là La Masia đang dần sụp đổ.
Lời nhắn nhủ cho Barca
Trước đây người Barca có 3 thứ để tự hào về thành công của mình: Lối chơi Tiqui-taca đặc sắc, dòng máu La Masia trong người và Unicef trên ngực. Họ đã bán đi thứ cho rằng ít quan trọng nhất – dòng chữ Unicef. Họ sẽ bán đi một vài cậu bé La Masia trong mùa hè này. Và khi không còn các cậu bé đó tương lai ai sẽ là người trình diễn tiqui-taca?
Có thể trong suốt nhiệm kỳ này và thậm chí thêm một nhiệm kỳ nữa, Barca của Rossel vẫn sẽ có thể thành công khi mà lứa cầu thủ tài năng bây giờ còn quá trẻ. Nhưng sau đó thì sao? Có cảm giác như Barca đang đi đúng vào con đường mà Real của Perez đã từng đi qua. Khởi đầu kền kền trắng cũng xuất phát kết hợp hài hòa với những tài năng của CLB và những danh thủ thế giới. Nhưng quá nhiều danh thủ đã buộc các cầu thủ trẻ ra đi và giờ thì ai cũng biết Los Blanco vất vả thế nào để tìm lại lối chơi, bản sắc và vị thế của mình.
Hãy dừng lại trước khi quá muộn, Blaugrana!
Mời các bạn đón đọc “Vòng quanh thế giới bóng đá (Kỳ 3): La Liga - Chiếc Lexus màu trắng mang tên Real” vào ngày mai, 24/6.
(Bạn đọc: Sander)