Gần đây khi các trung tâm lớn của hải ngoại cố gắng vẫy vùng đế sống,ngay cả cây cổ thụ Thúy Nga Paris by night cũng mon men tuyên bố phá sản thì các trung tâm nhỏ tự phát mọc ra như nấm sau mưa cũng là điều dễ hiểu.Những tưởng là tín hiệu đáng mừng cho các anh chị em nghệ sĩ có thêm nhiều sân chơi cũng như khán giả có thêm những món ăn tinh thần mới lạ nhưng nào ai biết được sự thật sau bức màn nhung?

NỮ CA SĨ KHẢ TÚ TRONG LIVE SHOW LẦN 2
Đầu tiên xin được nhắc đến
Khả Tú Entertainment.Là một ca sĩ đã đi hát khá lâu,trên 10 năm nhưng vẫn chưa gầy dựng được tên tuỗi của mình,xem ra Khả Tú nổi tiếng hơn ở lĩnh vực xảo trá,lừa gạt tiền bạc của đồng nghiệp và khán giả.Luôn luôn thốt ra trên môi những lời nói từ bi và nhân ái,Khả Tú đã dễ dàng xoay sở để làm ra 3 live show của mình.Tất cả các nghệ sĩ tham gia cuốn số 2 như Lệ Thu,Thái Châu,Kim Tử Long,Minh Chánh...chắc vẫn chưa quên lúc hát xong tìm Khả Tú để lấy catse thì ngờ đâu nàng đã off phone và trốn gọn trong toilet mà không một lời từ biệt.Có người được nàng ký check trả nhưng may mắn cũng không được lâu khi phát hiện check lũng.
Qua đến cuốn số 3 vẫn là ngựa quen đường cũ,nước mắt cá sấu của Khả Tú vẫn chực chờ để rơi ra hòng moi tiền của khán giả đi xem để giúp đỡ trẻ em nghèo khuyết tật.Chỉ tội cho các khán giả cả tin nào biết số tiền đó vừa khuất sau màn nhung đã vào hết túi cùa chủ rạp chứ nếu không chương trình chắc đã tạm dừng giữa chừng.Lại thêm 1 danh sách nghệ sĩ bao gồm Giang Tử,Huy Vũ,Mc Giáng Ngọc...cho đến các hậu đài,phòng thu,cameraman than ngắn thở dài nhưng rồi cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt.
Bây giờ nàng sắp làm tiếp cuốn 4 ở Boston,vẫn mỗi ngày rỉ rả kêu khóc để xin kinh phí cho chương trình,không biết ai sẽ là những nạn nhân tiếp theo và cũng không biết khuôn mặt khả ố này còn dày và trơ tráo đến được live show lần thứ mấy nữa,chỉ biết rằng giờ nhắc đến Khả Tú thì ai đã từng là nạn nhân đều xin bỏ chạy không điều kiện còn nàng thì mỗi ngày vẫn luôn chực chờ sẵn sàng rơi lệ cũng như tuôn ra lời văn ý thơ cho bất kỳ một con mồi nào trong tầm mắt mình.

NAM NGHỆ SĨ ĐỖ THANH( NGỒI GIỮA)
Kế tiếp phải nhắc đến
Đỗ Thanh Entertainment.Xuất thân là trợ lý cho ông Tô Văn Lai,sau này đủ lông đủ cánh chàng ta liền cho ra trung tâm riêng.Anh củng có rất nhiều mối quan hệ nhờ thời gian làm việc với ông Lai nên việc ngỏ lời mời được ca sĩ tham gia trong DVD của mình là điều dễ hiểu.Nhưng bản chất ba hoa tráo trở ngày càng được nhiều người nhận thấy,các nghệ sĩ cũng rút lui dần với không mấy thiện cảm.NSƯT Hồng Nga nổi tiếng dễ mến cũng đã có lần nổi trận xung thiên khi chàng đã dùng những lời lẻ không được mấy văn hóa để đáp chuyện với chị.Bị các tên tuổi lớn bỏ dần vì chán ngấy thói ba hoa nói nhiều làm ít của mình,
Đỗ Thanh quay sang các nhân tố mới để giúp đỡ ngoài mặt nhưng thực chất là vụ lợi riêng cho mình.Không cần biết đến tài năng,có tiền để sponsor cho chương trình là hiển nhiên được lên dvd,được lăng xê.Chương trình "Tình ca & Quê Hương" vừa quay hình xong mà tôi cũng có dịp đi xem quả thực là 1 nồi lẩu thập cẩm không hơn không kém.Không phủ nhận chương trình cũng có những bài hay nhưng chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay,còn lại hầu hết nhạt nhẽo và buồn ngủ vô cùng.Nghe đâu để được vào hát các ca sĩ nhận được offer với 1 con số không nhỏ đối với ca sĩ trẻ từ 1000-3000$.
Ca sĩ trẻ Hoàng Tuấn Việt từng hát cho Thành MFC nghe đâu đã tìm đến để tự đặt offer sẽ ủng hộ 300 dvd khi chương trình phát hành chỉ để mong được xuất hiện trong DVD nhưng số phận cũng còn đang chưa biết sao.Các ca sĩ trong trung tâm đang rỉ tay nhau con số này sẽ tăng lên trong cuốn tới sẽ quay tháng 12 nữa..nghe mà rầu.Nhiều giai thoại xảy ra làm cho các producer đang quá ảo tưởng về vị trí của mình và quên mất cái tâm khi làm nghề..Thật là 1 thực trạng đáng buồn và phi nghệ thuật.Chỉ tội nghiệp cho các ca sĩ chỉ vì muốn tham gia mà đành bóp bụng im lặng.
Kết lại bài viết,làm nghệ thuật tất nhiên rất cần tiền để mình có điều kiện mà đầu tư cho tốt,nhưng các bạn ơi,"Sống trong đời sống,cần có một tấm lòng"
T.V