|
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 109
|
MINH TUYẾT TUYỆT VỜI TRONG DVD THÚY NGA 102
Là một khán giả “hơi bị khó tính” trong lựa chọn “gu” dòng nhạc, vậy mà suốt 15 năm nay, tôi luôn bị cuốn hút bởi một giọng ca trữ tình khó quên của nữ ca sĩ Minh Tuyết. Người đẹp hải ngoại này luôn được nhiều fan hâm mộ ưu ái gọi cô là “Út Tuyết”. Trong Album Thúy Nga 102, Út Tuyết đã xuất hiện lộng lẫy trên sân khấu trước những tràng pháo tay rầm rộ của khán giả, sau khi Bằng Kiều hát dứt câu: “Cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện cả một cuộc đời …là được mãi mãi gần em…”.
Lúc này, trông cô thật hấp dẫn với bộ đầm xanh xẻ cao, nhẹ nhàng bước ra, duyên dáng cúi chào khán giả bằng một giọng tha thiết: “Anh ơi … nếu mộng… không thành thì sao… “
Những âm điệu trầm bổng dài hơi, mượt mà theo cách rất riêng của Út nghe sao thật ngọt ngào. Tôi đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần, vậy mà chỉ cần đoạn nhạc dạo nổi lên thôi, là cảm xúc lại vẹn nguyên như đấy là lần đầu tiên tôi thưởng thức “Liên khúc Em Là Tất Cả - Duyên Kiếp - Cỏ Úa” – Một nhạc phẩm thuộc dòng nhạc xưa mà nay Út Tuyết trình bày lại qua cuốn 102 này
PHONG CÁCH TRÌNH DIỄN CHUYÊN NGHIỆP CỦA ÚT TUYẾT
Sở dĩ, tôi dành nhiều tình cảm cho Út vì cô có tài về ca hát và thẩm mỹ thời trang, chinh phục được cả thính giác lẫn thị giác của khán giả yêu âm nhạc bằng chính phong cách biểu diễn chuyên nghiệp của mình.
Nghe Út hát, mọi người sẽ nhận ra ngay cách ngân giọng chỉn chu đến từng hơi thở, từng tiếng nấc. Đặc biệt là những quãng khó, những đoạn lên cao Út hát nghe rất “phiêu” (bay bổng), mượt mà, “ độc nhất vô nhị” (có một không hai). Chính vì thế, Út Tuyết khẳng định được một chất nghệ sĩ rất riêng của cô (như qua giọng hát, cách phiêu, nhả chữ, luyến từ mềm mại, ngọt ngào của Út…) mặc dù Tuyết diễn chung trong một sân khấu rất đông ca sỹ tham gia.
Ngoại hình Minh Tuyết không quá rực rỡ như các cô đào phương Tây “bốc lửa”, nhưng khi xem Út biểu diễn, rất nhiều người xúc động khen: Minh Tuyết diễn thật đáng yêu, không thể chê được ! Tất cả những cử chỉ của cô (vuốt má, xoay lưng, hất nhẹ tà váy, đặt tay lên ngực…) đều toát lên vẻ đẹp tự nhiên, lôi cuốn, nhất là ánh mắt với nụ cười. Cô có ánh mắt giàu cảm xúc, trầm buồn, biết diễn cảm theo lời bài hát. Hay nụ cười rạng rỡ, thân thiện của Tuyết đã tạo nên một “nét duyên ngầm” khó tả...
Theo dõi những bước đi của Út lâu nay, tôi phát hiện ra Út Tuyết có “gu” thẩm mỹ thời trang rất cá tính. Còn nhớ trong những lần nhìn thấy show của Út Tuyết, cứ cách 1 – 2 bài hát, Út lại thay đổi 1 bộ trang phục khiến tôi đi hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Vẫn mái tóc rẽ ngôi gợn sóng, vẫn gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt màu khói xa xăm… Nhưng cũng có lúc cô Út vô cùng sexy sôi nổi với váy ngắn, áo ống ngang người, hoặc có khi trông nàng ca sĩ lại đằm thắm, e ấp, gợi cảm khi mặc bộ đầm hở vai, ôm sát từng đường cong cơ thể.
Những tưởng một ca sĩ biết cách làm đẹp, làm mới cho mình như thế không chỉ là yếu tố để giữ được phong độ làm việc mà còn là thái độ tôn trọng khán giả, như người mẫu biết tạo dáng chuyên nghiệp.
THẦN TƯỢNG CỦA TÔI LUÔN SỐNG BÌNH DỊ VỚI CÁC FANS
Trước đây, khi chưa tiếp xúc với Út Tuyết, tôi và các fans thường tưởng tượng khi xuất hiện, chắc hẳn sẽ là một ô tô sang trọng… có đông vệ sĩ xung quanh sẽ ngăn cản người hâm mộ cô. Nhưng không, nghe các fans nói Út ngoài đời thân thiện, gần gũi và đơn giản lắm. Nụ cười tươi rạng rỡ, luôn thường trực trên môi dù có nhiều đêm đi diễn khá mệt mỏi. (Có lẽ, một phần Út biết khai thác lợi thế về nụ cười đẹp của cô, hihi…).
Sau này, khi đã thành fan cho thần tượng Minh Tuyết, tôi mới có cơ hội hiểu hơn về đời tư Út Tuyết. Biết Út một mình ra đi lập nghiệp tại hải ngọai (ở Mỹ), tự lực vươn lên mà không hề có sự trợ giúp nào phía sau. Tôi rất khâm phục!
Có lần, tôi đọc trên 4 room nghe Út kể: “ Hồi đầu, thấy mọi người thường đi làm xa, lái xe rất nhiều và chủ yếu nghe nhạc trên xe ôtô. Vì vậy CD nhạc ở Mỹ rất quan trọng. Khi thu làm sao cho người ta thích giọng hát của mình, người ta rung động và có cảm tình với giọng hát của mình. Nếu người ta thích giọng hát của mình người ta mới muốn thấy mặt, mới mời mình đi biểu diễn. Lúc đó, tôi dốc hết những kinh nghiệm, những gì đã học hỏi được, nghiên cứu mọi thứ để thu một băng thật hay và phát hành”.
Thế mới biết, để tiến bước trên con đường thành công, bên cạnh tài năng thực sự, Út còn phải lao động nghệ thuật vất vả, nghiêm túc như thế nào! Xin mượn một câu ca: “Cầu mong sao duyên đẹp đôi, ước nguyện cả một cuộc đời …là được mãi mãi gần em…” để chúc mừng cô Út. Đồng thời, tôi vẫn luôn mong sao cho Út Tuyết – thần tượng của tôi ngày càng thành công hơn nữa trong sự nghiệp ca hát của mình, xứng đáng với tài năng, nhiệt huyết mà Út đã trình diễn hết mình cho nghệ thuat ca hat !
(biboythanhpho )
MT
|