Thật sự thì cả nhà của Nguyễn Cao Kỳ có biết chữ NHỤC viết ra sao hay không nữa. Từ chồng đến vợ và rồi đứa con gái cũng đều mày trơ, mặt nhẵn. Mỗi một người họ đều làm ra những chuyện mà người bình thường thật sự là không dám làm. Tuy nhiên có lẽ họ lại nghĩ rằng đó là những chuyện hay, chuyện giỏi cho nên cứ tiếp tục và gạt bỏ cả mọi dư luận của mọi nơi để tiếp tục làm nhơ bẩn cho chính họ.
Người xưa nói: Rắn chết để da, người chết thì để tiếng. Gia đình này chắc chắn là để lại không ít .. tai tiếng. Mong rằng thế hệ con, cháu của họ sẽ không noi theo gương của họ và sẽmang đến cho thế giới người Việt hải ngoại những điều tốt đẹp. Gần đây nhất Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng đã tuyên bố rằng có thể sẽ mang 2 con gái về Việt Nam để được ăn... học. Thật là một kiểu "nịnh bợ" theo đường lối "Con hơn cha là nhà có phước"
Một đôi khi vô tình đọc được những chuyện cướp của giết người, nhưng đoạn kết thì người phạm án đều được trừng phạt thật đích đáng, và họ cũng thành tâm xám hối và ăn năn về việc mình đã làm. Còn riêng gia đình này thì chắc là không có được những suy nghĩ lý trí như vậy đâu. Chế độ Cộng Sản là bọn vô chi vô thần thì tay chân của họ làm gì còn lại chút tâm linh nữa. Những chuyện về gia đình này thì thật sự là không nên nói đến nữa, bởi vì trên quan điểm chung thì họ không đáng để được người ta nhắc đến để làm gì.
|