View Single Post
Default Ngọc Anh: 'Tôi không có đại gia chống lưng'
Old 04-06-2011   #1
tonny_thuong
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
tonny_thuong's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 61,375
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 79
tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1
Ngọc Anh: 'Tôi không có đại gia chống lưng'

Cuộc sống nhiều sóng gió mang đến cho Ngọc Anh những trải nghiệm thú vị. Cô vượt qua sự đổ vỡ để trở thành người phụ nữ độc lập nuôi con, phủ nhận tin đồn có đại gia đứng sau lưng mình.


- Nghe tin chị vừa trải qua những ngày hoảng loạn vì bị trộm viếng thăm. Chắc đã đến lúc cần có người cùng chị xây đắp tổ ấm và đảm nhận vai trò người đàn ông trong gia đình?


Đúng là có chuyện tôi bị mất cắp. Tài sản mất là một chuyện, nhưng điều quan trọng nhất là nỗi sợ hãi trong tôi. Tôi rất lo lắng và buồn. Thời điểm đó, tôi nghĩ ngay đến bờ vai của một người đàn ông để mình nương tựa. Đồng thời, tôi cũng nghĩ đây là cách ông trời thử thách mình và tôi lại hy vọng. Việc tìm một người làm điểm tựa không khó, nhưng để dựa cả cuộc đời thì phải kỹ càng, thận trọng và chờ đợi phúc phận của mình thôi.



- Chọn con đường của một phụ nữ độc lập: xinh đẹp, nổi tiếng và nuôi con một mình, chị có thấy trên vai mình là một gánh quá nặng?

Có những lúc tôi thấy cuộc sống công bằng nhưng cũng đầy thách đố, áp lực. Nhờ đó, tôi trưởng thành và lớn lên rất nhiều. Tuy nhiên, dù gì tôi cũng chỉ là một phụ nữ nên cảm giác mệt mỏi trước áp lực cuộc sống là điều không tránh khỏi. Những lúc như thế, tôi lại vẽ ra cho mình một tương lai khác, một khía cạnh khác tốt đẹp hơn để tiếp tục hy vọng và vui sống mỗi ngày.

- Nếu được quay ngược thời gian, chị sẽ cố gắng giữ lại người đàn ông của mình chứ?

Cuộc sống gia đình đòi hỏi sự hy sinh, chịu đựng và biết chấp nhận. Tôi thuộc tuýp phụ nữ mạnh mẽ, độc lập nhưng cũng có đủ đức tính để trở thành người phụ nữ của gia đình. Tuy vậy, khi không tìm được điểm chung, cần phải có sự thay đổi, tạo cho cả hai những lối đi phù hợp và dễ thở hơn. Hai chúng tôi đều muốn thế và tin con mình sẽ hiểu được điều đó.

Tôi đã buồn, rất buồn, có những lúc bi quan về hạnh phúc và tình yêu nhưng chưa bao giờ hối hận về những quyết định của mình.





- Có người bảo chính chị là nguyên nhân của sự đổ vỡ gia đình, nên chị như chim sổ lồng sau khi ly hôn. Phải chăng chị đã lường trước được sự việc?


Tôi có thói quen chỉ lo lắng khi việc chưa xảy ra, còn khi đã xảy ra rồi thì nhẹ nhàng mà chấp nhận. Mọi người muốn nói gì, đó là quyền của họ. Tôi ý thức rằng chỉ có mình mới hiểu và sở hữu được cuộc sống của mình.

- Thật khôn ngoan khi chọn sự im lặng sau hôn nhân đổ vỡ và xây dựng mối quan hệ khá tốt với người chồng cũ. Chị có nghĩ mình xứng đáng với lời khen này?

Có người còn phục tôi, trong khi bản thân tôi lại thấy rất bình thường. Có lẽ, chồng cũ của tôi cũng như tôi, cũng nhìn về một điều đơn giản, đó là thấy con gái vui vẻ dẫu biết con không hạnh phúc trọn vẹn. Tôi và anh ấy đều có lỗi nhưng con tôi sẽ hiểu.

- Làm album với chi phí khá cao, sở hữu nhà đẹp, xe hơi hạng sang, có tin đồn một đại gia bất động sản đang đứng phía sau chị?

Với câu hỏi này, tôi chỉ im lặng. Kể mà có thật thì tốt quá, đằng này chỉ có tiếng mà chẳng có miếng. Dù sao, tôi cũng vui vì cuộc sống ngoài âm nhạc còn bao điều để nói, thậm chí còn bị nói quá lên.



- Những người trẻ thường lao vào sự nghiệp với đầy tham vọng. Còn chị, khi sự nghiệp chưa lên đến đỉnh đã dừng lại yên phận với gia đình, rồi bây giờ ở tuổi 30 lại độc thân, tham vọng trong công việc. Vậy là sao?

Tôi tham vọng và tôi biết rõ điều ấy, nhưng phải có cơ sở. Trong cuộc sống, buồn nhất là không biết lượng sức, càng buồn hơn khi không có đam mê. Tôi đam mê công việc mình đang làm và cứ thế lao vào nó. Dù bây giờ, tôi không còn trẻ nữa nhưng đối với nghệ thuật, sự trải nghiệm mới là tài sản và vốn quý.

Theo Her World



tonny_thuong_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	anhava.jpg
Views:	11
Size:	4.3 KB
ID:	275846  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11871 seconds with 11 queries