Không bon chen để đánh bóng thêm tên tuổi, cũng không đam mê hàng hiệu như bao phụ nữ khác, Kim Thư thích đầu tắt mặt tối kiếm tiền nuôi con. Cuộc sống chung giữa cô và Phước Sang cũng có nhiều điều thật lạ.
Kim Thư là một trường hợp rất riêng của điện ảnh Việt. Không phải là ngôi sao sáng nhất, nhưng cô luôn được ưu tiên chọn vai diễn mình ưng ý, kể cả việc tham gia những sự kiện quan trọng. Cô sở hữu một gia đình hạnh phúc với ông xã, giám đốc sản xuất phim Lưu Phước Sang, cùng hai cậu con trai kháu khỉnh có nickname Dollar và Euro. Cô cũng là diễn viên rất mát tay trong lĩnh vực kinh doanh với một nhà hàng đang ăn nên làm ra.
- Ngoài những điều nhiều người biết rõ, thì vì sao chị và anh Phước Sang ít khi nhắc về nhau trên các phương tiện truyền thông dù hai người đã có 2 con chung?
Giữa tôi và anh Phước Sang không có sự lãng mạn. Anh Sang là người tương đối khô khan, còn tôi khô khan hơn cả anh ấy. Khi nào cả hai chủ động được thời gian, thấy điều gì vui thì làm cùng nhau chứ không mặc định dến dịp này, lẽ kia là phải đổi đèn cày ăn tối. Chẳng hạn, vừa rồi tôi đóng phim trên Đà Lạt, anh Sang lên quản lý đoàn làm phim. Tôi và anh cùng tranh thủ đi chơi vài nơi, ăn vài bữa cơm trên đó. Thế là cũng vui rồi.
Công việc bận rộn, làm gì còn nhiều thời gian riêng tư cho nhau mà lãng mạn. Chúng tôi đã sống với nhau gần tám, chín năm, lâu lâu tìm cách hâm nóng tình cảm cho đỡ chán thôi (cười), chứ thật sự cả hai còn sóng gió gì chưa cùng nhau vượt qua đâu. Tóm lại bây giờ, cứ đầu tắt mặt tối, kiếm tiền cho con là khỏe nhất. Ít gặp nhau cũng… đỡ gây lộn. Mạnh anh anh đi, mạnh em em đi, miễn là cùng hướng về gia đình chung. Nhiều khi gặp nhau hoài chán lắm!
- Ít xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện làng giải trí, có chăng chỉ là tại tiệc thôi nôi hay sinh nhật của con, những lúc khác, chị và Phước Sang như hai cả thể riêng biệt, không hề liên quan tới nhau. Như vậy liệu có gọi là đời sống gia đình?
Dịp để vợ chồng tôi đi cùng nhau chắc cũng phải nghìn năm một thuở. Điều này không thể nào lý giải được. Một cô bạn của tôi nói: “Thư ơi, em rất ngưỡng mộ chị”. Tưởng đâu cô ấy thích những bộ phim tôi đóng, hóa ra lại thích tính độc lập, sự tự do trong đời sống vợ chồng tôi. Cô ấy bảo rất muốn được nhưng không thể. Thế nhưng tôi lại nghĩ có gì đâu mà ngưỡng mộ. Đơn giản là vô tình vợ chồng tôi cũng thích đi làm, thích kiếm tiền và đặt công việc lên vị trí rất cao. Từ đó cả hai đều tôn trọng sự tự do của nhau chứ không phải Kim Thư hay ho gì đâu.
- Chị đam mê những chiếc áo Prada đắt tiền, nhưng tuyệt nhiên không có những chiếc túi Hermes hay các bộ sưu tập túi xách hàng hiệu. Sao vậy?
Đã gọi là hàng hiệu thì thiết kế và chất liệu rất tuyệt vời rồi, có khi xài đến mười năm hay hai mươi năm cũng chưa hư hỏng. Tính kỹ, những chiếc túi với thương hiệu hàng trăm năm rất tương xứng với số tiền mình bỏ ra. Thế nhưng để sở hữu những chiếc túi này, tôi e là xa xỉ quá. Trong cuộc sống, tôi còn nhiều thứ phải lo. Nói ra nghe có vẻ giả tạo nhưng tôi nghĩ xã hội còn nhiều người khó khăn, mình may mắn hơn người ta thì đừng phung phí.
Còn áo Prada đắt tiền, tôi có. Đó là những trang phục cần thiết cho một diễn viên để tham dự những sự kiện quan trọng. Chẳng lẽ tôi lại mặc những chiếc áo không tươm tất để khán giả phải đánh giá hay phàn nàn? Tôi xài hàng hiệu vì cần thiết cho công việc chứ không phải vì thú vui mua sắm hay sưu tập. Thú vui của tôi là chồng, con và kiếm tiền.
- Trong một bài phỏng vấn trước đó, chị tự nhận mình chưa sành về làm đẹp. Vậy hiện giờ chị đã thấy mình sành hơn chưa?
Ngoại trừ việc chịu khó chăm sóc răng và tóc, cái góc con người, tôi ít khi đi spa chăm sóc da dẻ. Có lẽ là nhờ cơ địa tốt, ăn uống đủ chất và tâm trạng thoải mái mà tôi vẫn giữ được sức trẻ. Việc đi giày cao gót của tôi vẫn tệ như cũ (cười). Vẫn biết là mình cần ăn gian chiều cao để dáng đi thêm uyển chuyển, nhưng việc đứng lâu trên loại giầy ấy khiến tôi khổ sở. Tuy nhiên, trên hết, tôi thấy mình tiến bộ nhiều trong cách ứng xử, biết cân nhắc lời nói và nữ tính hơn.
Theo DT