Eva Longoria miệt mài hôn tình trẻ
Tình cảm của Eva Longoria và anh chàng ca sĩ Eduardo Cruz càng thêm nồng cháy, sau khi chính thức công khai hẹn hò
Mặc cho những lời dị nghị về phi công trẻ kém mình 10 tuổi, mặc cho những lời lẽ ngăn cản không thiện chí của chị gái người tình, Eva Longoria vẫn cứ thản nhiên thể hiện tình yêu ngày càng mãnh liệt với Eduardo Cruz.
Sau vài tháng giấu diếm, giờ thì bà nội trợ kiểu Mỹ 35 tuổi không còn gì ngại ngần mà thể hiện tình cảm công khai với chàng ca sĩ, nhạc sĩ 25 tuổi ở những nơi công cộng. Nhân buổi hẹn hò ăn trưa tại Chateau Marmont, Hollywood, Eva và Cruz miệt mài trao nhau nụ hôn nồng thắm mặc cho paparazzi thỏa sức tác nghiệp.
Việc lựa chọn ăn trưa tại Chateau Marmon, nơi tụ tập của cánh paparazzi khi nó là chốn lui tới thường xuyên của người nổi tiếng, cũng là một minh chứng nữa cho thấy cặp đũa lệch này muốn cả thế giới biết rõ họ đang yêu nhau.
Như được tiếp thêm sức mạnh sau câu nói của chồng cũ, Tony Parker: “Cô ấy có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn”, Longoria lại càng cảm thấy thoải mái hơn khi công khai hẹn hò với người tình trẻ.
Cặp "phi công - máy bay" này đã hẹn hò ít nhất là từ tháng 12 năm ngoái, một tháng sau khi Longoria tuyên bố chia tay chàng cầu thủ bóng rổ Parker. Nhưng thực ra, nữ diễn viên gốc Texas này đã bị bắt gặp cùng Cruz tại nhà hàng Beso của cô ở Los Angeles từ tháng 10.2010, trước khi cô công khai chuyện ly hôn chồng.
Eduardo còn bị bắt gặp rời khỏi nhà của Eva vào sáng sớm hôm Noel, cả hai còn vui vẻ nhảy với nhau điệu flamenco tại câu lạc bộ Cafe vWas ở Hollywood hồi tháng 1.2011.
Hiện đại diện của Eva vẫn phủ nhận tin đồn tình cảm của cô với Cruz và chỉ công nhận hai người là bạn. Theo người đại diện, Eva hiện chưa có bạn trai.
Vụ ly hôn của Longoria và Parker đã kết thúc ở tòa án Texas vào 28.1 năm nay, chỉ sau hai tháng đệ đơn ly dị. Lý do tan vỡ là vì Parker lăng nhăng với một người phụ nữ khác, vợ của một đồng đội trong đội bóng của anh.
Ngay sau đó, Longoria đã viết trên Twitter: “Bắt đầu vượt qua giai đoạn khó khăn này không phải dễ, nhưng cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Tôi cầu mong mình có đủ sức mạnh, sự can đảm và sáng suốt trên chặng đường mới”.
H.H (Theo DM)