Cô nàng sexy một cây xanh dờn với bức hình trong trang này là một thợ may tỉnh lẻ? Ðúng vậy, nàng tên Bích Nga, chuyên vũ sexy, từng nổi danh trên sân khấu và những nhà hàng vào những năm đầu thập niên 1970.
Bích Nga, cô thợ may sexy nẩy lửa. Nếu đào Hương Lan mà được như nàng này, thì dù có quảng cáo bao nhiêu cái larger cũng chẳng tờ báo nào đá động đến. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)
Nàng cho biết:
- Hồi em ở dưới tỉnh, em làm thợ may, tình cờ gặp một quân nhân vào may quần áo, chàng làm quen với em và rồi nhờ người mai mối. Gia đình em cũng chịu chàng nữa, nhưng sau khi giao thiệp một thời gian, em thấy tánh tình của chàng không hạp với em. Thế là đến gần đám cưới, em bỏ nhà trốn lên Sài Gòn. Em gặp nữ nghệ sĩ Túy Hoa, bà giới thiệu cho em học vũ và hành nghề luôn...
Bích Nga tâm sự với một nhà báo:
- Làm nghề này lắm lúc cũng chán lắm anh ạ! Chẳng có ai yêu mình chân thành, mới làm quen họ đã tính chuyện lợi dụng bậy bạ rồi...
Dù rằng nổi tiếng và lắm cha già dê đua nhau chạy nước rút theo nàng, nhưng Bích Nga vẫn không khoái cái nghề khoe đùi khoe ngực. Ý Bích Nga muốn trong tương lai sẽ chuyển dần qua ngành kịch hoặc đóng phim. Và rồi thì nàng cũng đã được góp mặt trong vài phim và đóng mấy vở kịch.
Ít lâu sau, Bích Nga lại thình lình bán hết đồ đạc lên ẩn thân tại một ngôi chùa gần Ðà Lạt. Lúc đó, kẻ thì nói nàng đi tu, người lại bảo rằng nàng... trót dại, yêu một thanh niên tên Khanh đến... chưa chồng mà chửa, nên đi tìm chỗ xa lạ để... trút bầu tâm sự một cách êm thấm.
Ðược biết, Bích Nga đã từng lên Ðà Lạt trong vòng mấy tháng. Sau đó, nàng lại trở về Sài Gòn và sang một căn nhà tại cao ốc Quốc Thanh. Thời gian nầy, theo lời đồn, người thanh niên tên Khanh thường lui tới với nàng.
Rồi một hôm, bỗng Bích Nga đăng báo sang nhà. Bạn bè nàng kể lại rằng nàng phải dọn nhà vì bị “áp lực” của ông thân phụ của cậu Khanh. Nghe nói ông nầy là một nhà tỷ phú ở Chu Lai nên nghe tin cậu con trai quý say mê nàng danh vũ sexy, ông đã hoảng sợ tìm cách ép buộc Bích Nga phải xa Khanh, phải dọn nhà đi nơi khác ở để Khanh không tìm thấy, tới lui được nữa.
Bích Nga rời khỏi cao ốc Quốc Thanh, mà không cho ai biết nàng đi đâu. Ðồng thời, nàng cũng hoàn toàn bỏ luôn nghề vũ. Nhưng một sự tình cờ người ta được gặp Bích Nga đang là... thợ may tại hiệu may Bạch Yến ở đại lộ Ðinh Tiên Hoàng, Ða Kao. Thì ra Bích Nga đã trở lại nghề thợ may.
Hỏi Bích Nga hiện giờ ở đâu thì Bích Nga cho biết đã trở về nhà trọ cũ, ở đường Bùi Hữu Nghĩa, tục gọi “đường cầu sắt” Gia Ðịnh.
Và một chuyện kinh ngạc: Bích Nga đã có con, một chú bé lối 4 tháng kháu khỉnh, dễ thương. Nhưng đáp câu hỏi của nhà báo, Bích Nga cứ quả quyết chú bé chỉ là con nuôi, chớ không phải con ruột.
Tuy nhiên, theo lời những người ở chung quanh Bích Nga, thì dường như chú bé nầy lại giống... cậu Khanh như khuôn đúc. Và lúc đó, mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối, trong khi Bích Nga đi làm ở hiệu may, thì chú bé được gởi cho một người lân cận trông nom giùm. Thế là từ cô thợ may bước sang làm vũ sexy làm chấn động giới mộ điệu, Bích Nga trở về cái nghề cũ thợ may của ngày nào. Sau đó nghe nói nàng lập gia đình. Sau 1975 người ta không thấy Bích Nga xuất hiện ở lãnh vực văn nghệ nào, làm nghề gì, chồng con ra sao.
Ngành Mai/Nguoiviet