View Single Post
Default Hoa Hậu tuổi Mèo Trúc Diễm tổng kết Năm Hổ
Old 02-10-2011   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 58
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
"Năm 2010 là năm có nhiều thay đổi với bản thân và sự nghiệp của tôi. Bước sang lĩnh vực mới là ca sĩ, hầu như tất cả những thành quả khi còn là một người mẫu trở thành một con số 0 tròn trĩnh" - Trúc Diễm tâm sự.

Chuyện lùm xùm với Lee Nguyễn

Nói về chuyện tình cảm cá nhân, thú thật là toàn bộ “tình yêu hiện tại” tôi chỉ dành cho công việc. Thật sự quanh tôi cũng có nhiều người khác phái quan tâm, dành tình cảm cho mình nhưng bản thân tôi chưa cảm giác được sự rung động của trái tim mình với một ai đó... Có lẽ vì duyên chưa đến nên tôi chỉ biết chờ đợi vậy. Riêng về Lee Nguyễn, tôi muốn chia sẻ chân thành Lee Nguyễn là một người bạn rất tốt, vui tính và khá dễ thương và chỉ là một người bạn không hơn không kém. Thật tệ nếu lợi dụng bạn bè để tạo scandal - đó chính là một trong những quan điểm sống của tôi.




Công việc

Bước vào làng ca nhạc, tôi phải bắt đầu lại mọi thứ là điều hoàn toàn không dễ dàng ít nhất là với một người có nhiều năm hoạt động trong làng giải trí như tôi. Một năm không phải là thời gian quá dài để có thể khẳng định về bất cứ điều gì, nhưng nó cũng đã đủ lâu để tôi có thể cảm nhận được hết những khó khăn, cực nhọc từ khi bước chân vào con đường ca sĩ.

Nhưng bên cạnh đó cũng có cả những niềm vui và hạnh phúc mà nghề ca sĩ đã mang lại cho tôi. Thời gian đủ dài để tôi biết trân trọng nghề và có trách nhiệm với công việc mới hơn. Những giờ học thanh nhạc, những giờ tập luyện vũ đạo trong suốt thời gian vừa qua đã giúp tôi hoàn thiện mình nhiều hơn. Tôi trân trọng những thành quả nhất định mình đã đạt được trên con đường ca hát và trân trọng cả những tình cảm mà khán giả dành cho mình bằng nỗ lực cố gắng hoàn thiện mình hơn qua từng ngày. . .


Có một việc không vui vừa xảy ra vào thời điểm cuối năm 2010 và làm tôi khá tiếc nuối. Đó là những bất đồng nho nhỏ không đáng có với công ty đã gắn bó với tôi trong suốt thời gian vừa qua: MV Pro. Có thể nói MV Pro và anh Bùi Chí Tâm cùng nhạc sĩ Hoàng Rapper đã giúp một phần không nhỏ trong thành công của album đầu tay “Đơn giản” của tôi. Tuy nhiên, vì “Đơn giản” là album do tôi hoàn toàn bỏ tiền đầu tư và được xây dựng dựa trên ý tưởng của tôi. Cũng như bản master “Đơn giản” là do chính tôi đã đi tìm phòng thu và mix lại bản hoàn chỉnh nên tôi khá bất ngờ khi CD ra mắt chưa được bao lâu thì công ty lại dùng ca khúc “Đơn giản” để đưa vào CD của một ca sĩ khác.

Tôi thấy buồn vì dường như mình đã không được tôn trọng đúng mực. Ngay từ ban đầu tôi không phải là ca sĩ độc quyền của MV Pro mà chỉ hợp tác với anh Tâm và Hoàng Rapper trong mảng âm nhạc…Thế nên, sau sự việc vừa rồi, tôi tạm thời muốn tự mình định hình lại phong cách cũng như tự chấn chỉnh lại mọi thứ theo cách mình mong muốn. Là một người mới trong âm nhạc, không có nhiều kinh nghiệm, không có nhiều mối quan hệ - nên có lẽ tôi chưa thể truyền tải được tất cả những gì mình muốn đến với khán giả. Chỉ hy vọng thời gian tới khán giả sẽ ngày càng công nhận hơn sự tiến bộ của tôi trên con đường âm nhạc mà tôi ước muốn sẽ đi dài lâu và bền bỉ.

Scandal

Tôi cũng hơi buồn vì những thành quả tích cực của mình bị lu mờ trước một số scandal vô tình và không hề lường trước được. Những lúc như vậy tôi chỉ muốn đi thật xa và tạm quên đi tất cả. Tôi mong khán giả hiểu rằng, dù ở bất kì lĩnh vực nào, tôi cũng muốn giữ gìn hình ảnh của mình sạch sẽ và là góc nhìn tốt cho giới trẻ chứ không muốn tạo sự nổi tiếng bằng những scandal.


Việc trình diễn thời trang và bị sự cố là điều không bất cứ người mẫu nào muốn. Tôi nhận lời tham gia vì đó là một chương trình mang tính chất từ thiện. Lúc đến nơi để nhận trang phục biểu diễn thì tôi mới phát hiện chiếc váy đã bị rách một phần, nhưng vì thời gian quá gấp rút nên không còn kịp để đổi hay chỉnh sửa gì nữa rồi và tôi buộc phải mặc nó để diễn. Dù đã cố gắng che chắn khắc phục hết sức, nhưng với một chiếc váy dài 2m và đôi giày cao đến 20cm, tôi không biết mình có thể làm gì khác ngoài việc cố gắng hoàn thành đường đi của mình.

Tất cả mọi khán giả trong chương trình đêm đó đều biết rằng đó chỉ là một sự cố vô tình. Nhưng khi có một bạn phóng viên cố ý để góc máy thấp và chụp những hình ảnh không hay đó... thì mình có cố tránh cũng không được. Sự việc cũng đã xảy ra rồi nên tôi cũng chỉ biết nói rằng mình sẽ cẩn thận và rút kinh nghiệm nhiều hơn cho những việc như vậy về sau này. Việc xây dựng hình ảnh đẹp của một người nghệ sĩ không phải chuyện trong 1-2 ngày nhưng chỉ cần vài hình ảnh và vài dòng văn với mục đích câu khách thì đã có thể làm hình ảnh đó bị vẩn đục, gây ảnh hưởng tâm lý nặng nề cho nghệ sĩ. Tôi chỉ mong mọi người có thể đối xử với nhau bằng cái tâm nhiều hơn.


Kế hoạch 2011

Với năm 2011, kế hoạch âm nhạc của tôi sẽ chuyển hướng sang một hình ảnh mới, có thể nói vui là “phức tạp” hơn. Một hình ảnh mong manh, quyến rũ, trang nhã hơn nhưng không kém phần cá tính, góc cạnh. Tôi hy vọng rằng sự thay đổi dòng nhạc, cách hát, cũng như khả năng trình diễn sẽ đem lại cho khán giả những cảm nhận mới mẻ về tôi.


Tôi đặt rất nhiều niềm tin vào Single sắp tới của mình, có thể nói là dự án âm nhạc quan trọng nhất của năm 2011, Single gồm 4 track và một video clip dự kiến sẽ được phát hành vào cuối tháng 4/2011. Bên cạnh đó, tôi cũng đẩy mạnh những hoạt động cộng đồng của mình, tôi hiện đang phối hợp với một số công ty, Mạnh Thường Quân để xây dựng một chương trình thiện nguyện thật thiết thực. Với tôi, được chia sẻ cũng là cách để mình cảm nhận nhiều hơn về niềm hạnh phúc trong cuộc sống!

Trương Chi Trúc Diễm
Tuấn Anh ghi
Theo 2Sao
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	TDava_360.jpg
Views:	15
Size:	23.9 KB
ID:	261467  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10687 seconds with 11 queries