Đánh bại cướp biển nhờ... biết tiếng Xô-ma-li
QĐND - Theo tiết lộ mới nhất của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, chiến dịch giải cứu thành công 21 con tin nước này khỏi tay cướp biển Xô-ma-li có sự đóng góp không nhỏ nhờ việc sử dụng băng ghi âm bằng tiếng Xô-ma-li để "nói chuyện" với hải tặc.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, rạng sáng 21-1 khi áp sát tàu bị cướp, trực thăng của hải quân Hàn Quốc liên tục phát đi thông điệp “Hãy bỏ vũ khí xuống. Các anh sẽ được khoan hồng” bằng tiếng Xô-ma-li. Không lâu sau, hai tên cướp biển xuất hiện với hai tay để trên đầu. Tương tự, loa trên trực thăng cũng phát lời kêu gọi bằng tiếng Hàn yêu cầu các thuỷ thủ nằm xuống và ở yên một chỗ. Vì không biết tiếng Hàn nên cướp biển vẫn đứng chứ không nằm. Nhờ vậy lực lượng đặc nhiệm đã phân biệt được đâu là con tin nước mình, đâu là bọn cướp trong cảnh tờ mờ sáng. Do vậy, khi tấn công vào tàu của hải tặc, lực lượng đặc nhiệm Hàn Quốc đã tiêu diệt 8 tên cướp biển, trong khi phía con tin chỉ có một người bị thương.
Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, các nghi can không hiểu tiếng Anh chứ nói gì đến tiếng Hàn nên quá trình tra hỏi sẽ được thực hiện bằng tiếng Xô-ma-li. Những lời khai của chúng sẽ được ghi âm và truyền về Hàn Quốc để phiên dịch và chuyển ngược lại cho lực lượng chống hải tặc của Hải quân Hàn Quốc đóng trên Ấn Độ Dương. Một quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết, cách làm này khiến việc thẩm vấn khá mất thời gian, nhưng là điều cần thiết vì bọn hải tặc chỉ biết mỗi tiếng Xô-ma-li. Phương pháp ghi âm giọng nói bằng tiếng Xô-ma-li cũng sẽ được sử dụng trong quá trình thẩm vấn 5 tên cướp biển, dự kiến tháng tới sẽ được đưa về Xơ-un để xét xử.
Phương Linh - QDND