View Single Post
Default 'Chúng tôi sẽ làm nốt những gì còn dang dở'
Old 01-24-2011   #1
tonny_thuong
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
tonny_thuong's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 61,375
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 79
tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1
“Đây là chương trình được chúng tôi ấp ủ từ lâu, và đã đến lúc phải thực hiện”, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, em gái cố nhạc sĩ cho biết.

Kỷ niệm 10 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, gia đình của ông cùng bạn bè sẽ tổ chức những đêm nhạc ghi nhớ ông trên tại Huế, TP HCM và Hà Nội như tên bài hát của ông: Huế - Sài Gòn - Hà Nội. “Đây là chương trình được chúng tôi ấp ủ từ lâu, và đã đến lúc phải thực hiện”, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, em gái cố nhạc sĩ cho biết.

- Gia đình từng có ý tưởng biến căn nhà cũ thành bảo tàng Trịnh Công Sơn, giờ ý tưởng đó đã đến đâu rồi ạ?



- Đó vẫn là ấp ủ của gia đình tôi, và chắc chắn chúng tôi sẽ thực hiện. Tuy nhiên, làm như thế nào và bao giờ thì vẫn còn rất nhiều điều để tính toán. Mỗi năm, cứ đến ngày này tôi lại thấy nhớ anh kinh khủng. Năm nay là 10 năm rồi và chúng tôi muốn làm một điều gì đó. Đó không chỉ là những đêm nhạc mà còn là một quỹ âm nhạc dành cho các bạn trẻ, là sự đóng góp vào xã hội… như anh đã làm khi còn sống. Những gì mà anh làm dang dở, chúng tôi sẽ thay anh thực hiện nốt.



Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

- Cách đây đã lâu gia đình từng có ý định thu tiền bản quyền các ca khúc của cố nhạc sĩ. Điều này đâu có gì sai, và có thể góp rất nhiều trong quỹ hỗ trợ các tài năng âm nhạc trẻ…

- Đó là một việc làm hợp pháp. Nhưng nếu có thu tiền tác quyền, chúng tôi sẽ cân nhắc và tính toán thật kỹ. Người ta yêu nhạc anh Sơn không chỉ vì nó hay, mà còn vì yêu thương anh ấy. Cho nên trong cái lý còn phải có cái tình. Còn việc quỹ âm nhạc, dù có sự hỗ trợ từ tiền tác quyền hay không chúng tôi cũng sẽ làm.

- Cố nhạc sĩ còn nhiều những bản nhạc chưa công bố, chị sẽ làm gì với chúng?

-
Anh tôi còn nhiều bài lắm. Tôi đã thử hát, và thấy rất hay. Tôi cũng định đem đi thu âm nhưng rồi lại băn khoăn, không biết anh có đồng ý để tôi làm thế không, nên lại thôi. Thôi thì mỗi bài hát đều có số phận của chúng. Mọi thứ trên đời này đều ở một chữ duyên vậy.

Chuỗi kỷ niệm 10 năm ngày mất Trịnh Công Sơn gồm có 6 chương trình: live show Bóng núi do Phạm Hoàng Nam thực hiện, diễn ra tại Nhà hát TP (18/3) và Nhà hát Lớn Hà Nội (24/3); Live show miễn phí Huế-Sài Gòn-Hà Nội do Nguyễn Quang Dũng thực hiện, diễn ra tại Hà Nội (27/3), Huế (30/3) và TP.HCM (7/4); tại khu du lịch Bình Quới, TP HCM cũng có 1 live show vào đêm 4./; live show cuối cùng sẽ diễn ra tại White Palace vào ngày 10/4.

Trong dịp này còn có các buổi triển lãm tranh, sách, những nghiên cứu về ca từ của Trịnh Công Sơn… Đặc biệt, lần đầu tiên những bức thư tình của ông viết cho nữ sĩ Dao Ánh sẽ được công bố. Đa phần những bức thư này được viết vào thời gian 1964 – 1967. Trong đó có email ông gửi cho bà vào tháng 1.2001, trước khi ông mất không lâu.

Võ Hà
theo dv
tonny_thuong_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	vh.-vinh-trinh-1.jpg
Views:	15
Size:	33.4 KB
ID:	257664  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11673 seconds with 11 queries