View Single Post
Default Nông dân “cắn răng” ra đồng cày cấy
Old 01-20-2011   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Thời tiết giá rét kéo dài, nhiệt độ có hôm dưới 10 độ C khiến nhiều người không dám ra đường. Thế nhưng người nông dân Thừa Thiên - Huế vẫn phải cắn răng chịu lạnh ra đồng cấy lúa cho kịp thời vụ.

Trong cái rét thấu vào da thịt, ngay từ sáng sớm trên những cánh đồng các xã của huyện Phú Vang như Phú Thượng, Phú An, Phú Mỹ… người nông dân phải dậy sớm nhổ mạ đi cấy dù ngoài trời vẫn mưa và giá buốt đến tận xương tủy.

Chị Hoàng Thị Thúy (thôn Chiếc Bi, xã Phú Thượng) cho biết, mọi năm đến giờ là cấy và gieo sạ xong hết rồi nhưng năm nay do thời tiết rét đậm không thể cấy được. “Nhưng giờ không cấy thì mạ già ảnh hưởng đến năng suất sau này, người dân cấy hết mình cũng phải cấy theo họ, lạnh mấy cũng phải chịu nhưng mà người khỏe mới chịu được”.

Có đến tận ruộng, nhìn tận mắt chúng ta mới thấy hết cảnh lam lũ, vất vả của người nông dân phải đi cấy trong thời tiết giá rét này. Mặc cho gió buốt, mưa như kim châm, trên những thửa ruộng các mệ, các chị vẫn ngâm mình trong nước lạnh với đôi tay run rẩy, khuôn mắt tím tái...

Khổ nhất là người dân xã Phú Mỹ (huyện Phú Vang), mạ đã gieo xuống ruộng rồi nhưng do bị ngập úng, nước không thoát không kịp và gặp thời tiết lạnh kéo dài nên mạ bị chết úng gần hết. Diện tích lúa sạ trong đợt lạnh này cũng không lên được, thậm chí nhiều chỗ bị chết hẵn, dân phải đi mua mạ mới để gieo lại.

Gia đình bà Hoàng Thị Chơn ở thôn Mong An, xã Phú Mỹ có 7 sào ruộng, trong đó có 3 sào bị mất trắng phải đi mua mạ về cấy. “Làm nghề nông cực lắm chú ơi, nắng mưa, giá lạnh cũng phải làm. Cấy xuống rồi nhưng chưa chắc đã được, còn phải thuận ý trời nữa…” - bà Chơn run run than thở.

Người dân ở đây cho biết do thời tiết rét kéo dài nên nhiều diện tích lúa đã bị chết, nhà ít thì khoảng 30%, nhà nào nhiều lên đến 50%. Trong đợt rét này toàn tỉnh đã có gần 300 ha lúa, mạ bị ngập úng và chết, là tỉnh có diện tích lúa, mạ chết nhiều nhất trong khu vực Bắc miền Trung.

Một số hình ảnh về sự vất vả của người nông dân trong giá lạnh.



Bà Nguyễn Thị Hồng (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang) dậy từ sáng sớm nhổ mạ để lấy kịp người cấy



Đem cơm theo để làm cả ngày



Anh Nguyễn Bơn (xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang) tranh thủ ăn trưa tại ruộng



Rét run nhăn cả mặt.



Chân ngâm run run dưới nước buốt, tay cóng cấy mạ non



Tranh thủ đắp bờ cày bừa cấy cho kịp thời vụ



Nhiều diện tích lúa sạ không lên nổi vì lạnh



Diện tích lúa cấy bị úng nặng nhiều khả năng sẽ chết

Theo DânTrí
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	175687975_Nhoma1.jpg
Views:	18
Size:	13.9 KB
ID:	256621  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10849 seconds with 11 queries