Vì sao dân Hồi giáo nghèo không đổ về Vùng Vịnh, mà lại tìm đường sang Âu–Mỹ?
Đồng đạo không có nghĩa là đồng đường
Câu hỏi tưởng đơn giản: cùng là Hồi giáo, vậy vì sao người từ Syria, Afghanistan, Pakistan, Somalia… không đổ về Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait… mà lại tìm đường sang châu Âu, Mỹ, Canada, Úc?
Cá nhân tôi nhìn thấy như sau: bọn Mút Lim này rất khôn, chúng nó không dại gì vào những nước cũng gần mọi rợ như tụi nó (dù 1 số nước rất giàu về tiền bạc). Chúng nó lựa các nước phương tây vì chúng nó biết họ văn minh, họ rất quân tử, hào phóng và rộng lượng trên đủ mọi phương diện. Đa số bọn Mút Lim vào các nước Âu-Mỹ chúng nó chỉ là 1 gánh nặng cho đất nước đó mà thôi. Chúng nó không chung sức, không giúp ich gì cho đất nước đó. Chính ông Trump trong 1 tuyên bố gần đây đã phải nói rằng họ (tụi Somali) vào đất nước chúng ta, họ không giúp ích gì cho xã hội "they are doing nothing to help our society" Ngoài ra còn 1 lý do thầm kín đàng sau, mà qua cuốn kinh khốn nạn của chúng nó (cuốn Koral) có dạy chúng nó rằng: "Phải tiêu diệt tất cả những kẻ ngoại đạo. Nếu ta yếu, cứ giả vờ theo ý của họ, nhưng khi ta khá, mạnh lên phải tiêu diệt hết những kẻ ngoại đạo đó. Hơn nữa để làm được điều này chúng ta phải đẻ ra cho nhiều. Vì vậy nếu để ý sẽ thấy bọn Mút Lim này cứ lo ăn welfare rồi đè ra chơi ngày chơi đêm, đẻ con cái lúc nhúc như dòi. Đọc cuốn Koral đi sẽ hiểu về bọn dòi bọ này.
|