Tao (và cũng như nhiều người Mỹ) đéo bao giờ nghĩ rằng anh Chum trẻ trung, đẹp trai, giàu có, hào hoa phong nhã thế mà đéo có nhiều người đẹp vây quanh (cứ hỏi em Nancy Pelosi 45 năm trước yêu ảnh thế nào, và giờ thì hận ra sao thì rõ). Chuyện ảnh làm ăn thời đó có dính dấp tới thằng Jeff là chuyện tự nhiên thôi. Có điều tao đéo hiểu nổi là tại sao thời Bịđần, với chủ trương uýnh Chum tới cùng, tìm cách bỏ tù, tìm cách ngăn cản bằng được ảnh tái cử, vv..., vậy mà đéo sử dụng trò hồ-sơ-thằng-Jeff này ra để "hạ gục" ảnh mà phải để tới bây giờ mới léo nhéo thế. Chỉ điều này thôi là làm tao suy ra là tụi Bịđần cho rằng mấy thứ này có thể "hại" tụi nó, dễ làm "bàn đạp" cho Chum phóng hơn. Mẹ kiếp.
|