Về Việt Nam là về quê, nhưng xin đừng biến cửa khẩu thành… “vòng loại”
Thiệt ra ai cũng hiểu: kiểm tra an ninh phải cẩn thận. Hệ thống có thể chậm. Người làm cũng áp lực.
Nhưng cái người ta cần nhất vẫn đơn giản thôi:
mở thêm cửa khi đông
nói rõ ràng, lịch sự
đừng đeo tai nghe như đang “cày phim tổng tài”
và đừng để hành khách bước vào Việt Nam bằng một cảm giác: “Chưa về tới nhà đã muốn… về lại.”
Vì đôi khi, thứ giữ chân người ta không phải nhà ga đẹp hay quảng cáo du lịch rực rỡ.
Mà chỉ là một con dấu đóng nhanh gọn… và một câu nói đủ nghe: “Mời anh/chị qua.”
không còn gì chính xác hơn. Đúng như bài viết đã nêu ra, làm nhiều chỉ thêm mệt mà chả được thêm lương, vậy cứ làm tà tà, hết giờ thì về. Tụi này phải đuổi hết. Nên chỉ mướn những người thực lòng yêu nghề và quan trọng hơn cả họ đang đại diện cho VN đấy. Những điều họ đang làm chỉ làm xấu mặt VN đối với thế giới mà thôi. Tôi chưa bao giờ thấy 1 nụ cười hay 1 lời chào hỏi vui vẻ qua những người này. Hãy coi những nhân viên hải quan Mỷ để thấy họ hiếu khách và tử tế ra sao.
|