
Bộ Nội vụ cho biết, giai đoạn sắp tới cả nước sẽ tiếp tục sáp nhập khoảng 2.000 xã, với yêu cầu “phải có trên 50% hộ dân tán thành” mới được lập đề án. Nghe qua tưởng như dân chủ, nhưng câu hỏi đặt ra là: dân nào đồng ý? Nghe nói đến sáp nhập là người dân đã rùng mình và nổi da gà. Cớ nào và từ đâu mà khi nào báo chí cũng nói dân đồng thuận 100% cho chuyện này chuyện kia?
Thực tế trong lần sáp nhập trước, hàng loạt địa phương rơi vào cảnh hành chính rườm rà hơn, người dân đi xa hơn để làm một thủ tục đơn giản. Bộ máy chồng chéo, cồng kềnh. Làm thủ tục gì cũng phải xếp hàng chờ rất lâu thì mới được giải quyết,…và rất nhiều vấn đề làm người dân vô cùng khổ sở.
Nói là “tinh giản” nhưng kết quả lại là phình to bộ máy, chậm chạp hơn và tốn kém hơn. “Tinh gọn” xong thì từ trung ương tới địa phương đều bị “bội thực cấp phó”, tiền thuế dân phải chi nhiều hơn, mà hiệu quả công việc thì vẫn ì ạch giậm chân tại chỗ.
Vậy “trên 50% hộ dân tán thành” thật sự là ai? Có bao nhiêu người được tham khảo ý kiến? Chính quyền có thực sự đang hỏi nhân dân thực sự không? Nhiều người dân khi biết tin đã bức xúc bình luận: “có giỏi thì làm cho nền kinh tế đi lên đi, nếu làm không được, thì cũng đừng suốt ngày chỉ biết đến những chuyện ruồi bu này”
Hiểu Lam