Hồi đầu tháng Hai, báo Bild, có trụ sở ở Berlin, cho hay bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang được chính phủ Đức bảo vệ nghiêm ngặt, phòng ngừa có thể bị mật vụ Việt Nam bắt cóc đưa về nước.
Con Cộng con Thanh Nhàn này cũng hên, nhờ vụ tụi Cộng Sản VN ngang nhiên vào nước Đức bắt cóc 1 tên tham nhũng, mà nước Đức vì tự ái đã chống lại tụi chính quyền Cộng Sản VN ra mặt như thế này. Nên con Nhàn này ít nhất trong lúc này tạm thoát được. Nhưng chưa chắc đâu, bọn thằng Tô Lâm sẽ tìm cách thủ tiêu con này 1 ngày rất gần. Thật không khó để làm những chuyện khốn nạn như vậy: tai nạn xe cộ, cướp bóc rồi giết người v...v... Cũng may cho con này, nó trốn bên Đức, chứ trốn bên Mỹ này thì chết mẹ nó từ lâu rồi. Tôi đã thăm Berlin rồi, 1 thành phố gần như của bọn Cộng Sản VN, nghĩa là bọn Cộng con ở Berlin đông lúc nhúc như dòi. Tất cả các tiệm ăn toàn là tụi Bắc Kỳ "rau muống". Nội chỉ nghe chúng nó nói chuyện với nhau đã muốn đấm vào mặt chúng nó rồi, cái giọng Bắc Kỳ lơ lớ của thằng chó đẻ Hồ Chí Minh, nghe rất khó chịu.
Last edited by ngoclan2435; 3 Days Ago at 09:47.
|