Một ông lão người Ý sống một mình ở New Jersey. Ông muốn trồng vườn cà chua hàng năm của mình, nhưng công việc này rất khó khăn vì đất quá cứng. Người con trai duy nhất của ông, Vincent, người thường giúp ông, đang ở trong tù. Ông lão viết một lá thư cho con trai và kể về hoàn cảnh khó khăn của mình:
"Vincent thân mến,
Cha cảm thấy rất buồn vì dường như cha sẽ không thể trồng vườn cà chua năm nay. Cha đã quá già để đào đất rồi. Cha biết nếu con ở đây thì mọi khó khăn của cha sẽ được giải quyết. Cha biết con sẽ vui vẻ đào đất giúp cha, như những ngày xưa.
Yêu con,
Cha"
Vài ngày sau, ông nhận được một lá thư từ con trai.
"Cha thân mến,
Đừng đào đất vườn. Đó là nơi chôn xác đấy.
Yêu cha,
Vinnie"
Vào lúc 4 giờ sáng ngày hôm sau, các đặc vụ FBI và cảnh sát địa phương đến và đào xới toàn bộ khu vực nhưng không tìm thấy bất kỳ thi thể nào. Họ xin lỗi ông lão và rời đi. Cùng ngày hôm đó, ông lão nhận được một lá thư khác từ con trai.
"Cha thân mến,
Bây giờ cha cứ trồng cà chua đi. Đó là tất cả những gì con có thể làm trong hoàn cảnh này.
Yêu cha,
Vinnie"
VietBF@sưu tập