
Chiều 28/10, hầm chui trước Bến xe Miền Đông mới (phường Long Bình, TPHCM), tổng mức đầu tư hơn 75 tỷ đồng, tiếp tục ngập sau mưa lớn. Dù chủ đầu tư đã lắp camera giám sát và bố trí lực lượng túc trực bơm thoát nước, tình trạng ngập vẫn tái diễn, gây gián đoạn giao thông và bức xúc cho người dân.
Vậy là đầu tư hầm chui chẳng khác gì vứt 75 tỷ để làm cái bể bơi công cộng, chỉ cần mưa là người dân thành phố lại được dịp "đắm chìm" trong công trình vĩ đại của thành phố. Nực cười ở chỗ, cả một công trình hầm chui 75 tỷ, nhưng đầu tư cả camera giám sát, lực lượng túc trực và máy bơm chỉ để...chống ngập. Chỉ có điều, nước vẫn ngập rất sau và có lẽ camera được dùng để quay lại cảnh ngập nhằm “rút kinh nghiệm sâu sắc” cho những mùa mưa sau.
Nếu như công trình này được giao vào tay các công ty tư nhân làm thì có lẽ kết quả đã khác. Nhưng thế thì ai ký duyệt, ai rút kinh nghiệm, ai có dịp ‘bôi trơn’ ngân sách? Làm tốt quá thì nhiệm kỳ sau biết làm gì để “xin dự án cải tạo, nâng cấp, khắc phục tồn tại”? Thế nên dân có bức xúc, khó chịu và khổ sở thế nào mỗi lần mưa xuống, thì chỉ nên trách ông trời vì sao mưa lắm vậy thôi; chứ nếu không mưa thì lãnh đạo lại được dịp tự tin vỗ ngực "công trình đang hoạt động dưới trời nắng rất tốt" đấy thôi.
Linh