
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tỷ đồng tiền quyên góp của nhân dân cả nước, nhưng đến nay, vẫn chưa có công bố minh bạch nào về việc phân bổ, giải ngân hay hỗ trợ thực tế.
Tiền ấy đi đâu? Bao nhiêu tỷ đã đến tay dân vùng lũ? Vì sao những người đang kêu cứu giữa nước vẫn chưa được nhận hỗ trợ? À, thật ra có nơi như ở Hà Tĩnh đã nhận được cứu trợ... tới tận 5kg gạo. Còn chưa thấy báo chí khoe thành tích cứu trợ khác.
Người dân không cần thêm những khẩu hiệu. Họ chỉ cần một bản sao kê rõ ràng, minh bạch, công khai: tổng số tiền tiếp nhận, số tiền đã chi, và còn lại bao nhiêu.
Đó không chỉ là trách nhiệm, mà là bổn phận đạo đức của một cơ quan mang danh là đại diện nhân dân. Không thể để tình trạng “quyên góp rầm rộ giải ngân lặng im” lặp lại hết năm này sang năm khác.
Không thể để tiền của dân, của doanh nghiệp, của những người nghèo nhất vẫn góp một phần nhỏ bé, rồi bị chôn vùi dưới đống “thủ tục” rườm rà không đưa tới kết quả của một đống cơ quan được.
Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, hãy công sao kê số tiền nhận được. Và trả lời cho người dân câu hỏi: số tiền hàng trăm tỷ ấy đang ở đâu? Bao giờ thì mới tới tay dân?
Hiểu Lam