
Tại TP.HCM, ngay cạnh công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng – một “biểu tượng vĩ đại” của quyết tâm phòng chống triều cường – người dân phường Phú Định vẫn lội nước mỗi khi mưa xuống. Thật cảm động biết bao khi giữa thời đại hiện đại hóa – đô thị hóa – và “công nghệ 4.0”, người dân vẫn được trải nghiệm lại cảm giác thời tiền sử: đi làm bằng xuồng, tát nước bằng chậu, và chống ngập bằng… niềm tin.
Phải biết rằng, công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng được khởi công từ năm 2016, với một lời hứa hẹn đầy tốt đẹp về một biểu tượng mới, một cuộc sống mới cho nhân dân toàn TP.HCM để thoát cảnh phải bì bõm mỗi khi mưa xuống. Thế nhưng tới tận bây giờ, sau gần 10 năm, dự án này vẫn "đắp chiếu" không có gì biến chuyển, còn ngân sách thì không rõ đã "đi đâu". Những tên cán bộ, lãnh đạo đã hứa hẹn trong các nhiệm kỳ trước thì lại "chẳng biết tìm đâu".
Vậy là đúng quy trình, lên thì lời hứa được “rót xuống” như những cơn mưa đầu mùa; giải ngân xong thì tạm dừng thi công chờ hết nhiệm kỳ là được, giờ đâu có tên nào phải chịu trách nhiệm cho dự án 10.000 tỷ này? Có chăng lâu lâu những kẻ đương chức lại lên "động viên" nhân dân yên tâm – vì dự án chống ngập vẫn hoạt động tốt trên… giấy tờ.
Linh