
Vụ việc Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, bị cáo buộc quấy rối tình dục một nữ công chức Hàn Quốc trong chuyến công tác tháng 9/2025, không chỉ là bê bối cá nhân, mà là một vết nhơ ngoại giao ảnh hưởng đến uy tín quốc gia.
Khi báo chí quốc tế từ Channel News Asia, The Straits Times, đến Korea JoongAng Daily, đồng loạt đưa tin và xác nhận rằng phía Hàn Quốc đã triệu hồi tùy viên quốc phòng Việt Nam để phản đối chính thức, thì phía Việt Nam lại chọn im lặng. Qua sự im lặng hèn nhát ấy, người dân chỉ còn biết đặt câu hỏi: Phải chăng luật pháp chỉ dành cho dân thường, còn quan chức thì được miễn trừ?
Chính quyền Việt Nam cần công khai điều tra, xử lý minh bạch, và nếu có sai phạm, phải cắt chức và tước quân hàm ông Hoàng Xuân Chiến. Đó không chỉ là trách nhiệm pháp lý, mà là nghĩa vụ đạo đức để bảo vệ danh dự quốc gia.
Không thể đòi hỏi người dân tin tưởng, khi chính những người nắm quyền lại đứng trên luật pháp. Sự im lặng lúc này không còn là “giữ thể diện quốc gia” hay “bảo vệ tình đồng chí”, mà chỉ còn là đồng loã với cái sai của nhau mà thôi.
Hiểu Lam