Quote:
Originally Posted by 8 tàng
Thằng Bóng Bẩn Thúi chuyên dùng đầu tôm phán đoán ,não chó suy nghĩ .Dốt thì anh đây nói cho nghe ,thứ nhất khi người ta đang dùng ngôn ngữ loài người ,đừng dùng tiếng hú ,tiếng tru súc vật chen vào... 
Thứ 2 .Nhờ theo Trump thì tùy theo từng người : như Hùng Cao vốn là gốc Navy ,nên phần thưởng thì phải cài vào làm Secretary of The Navy chứ không lẽ cho làm Secretary of Health and Human Services .
Còn lũ maga bưng bô ngoài hùa theo la liếm ,chẳng biết gì khác thì : ai nhờ theo Trump nhiều năm được thăng chức làm Thần Phung đại lý .Còn đám tà lọt đang học đòi như chú mày Thú Bẩn Bên Tàu thì làm Thần Phăng đệ tử , ngày ngày lên mạng sủa bậy ,cắn càn kiếm phân thừa hiểu chưa....khỏi cần cám ơn
(Lên tướng nhờ công trạng ,nếu không bị tội thì cho dù ai làm TT cũng không thể bị lột lon ,mất chức .Còn nhờ theo ai đó khi họ lên , họ phong cho giữ 1 chức nào đó ,thì khi họ xuống phe khác lên hãy chuẩn bị cuốn gói về vườn ... đó là lên chức nhờ phe phái .)
|
Quoted câu mầy viết, tao hỏi: “nhiều người “nhờ theo Trump” mà không được thăng chức trong khi Hùng Cao “nhờ theo Trump” được thăng chức là tại nàm thao??? lý do gì???”
Mầy trả lời “
như Hùng Cao vốn là gốc Navy ,nên phần thưởng thì phải cài vào làm Secretary of The Navy chứ không lẽ cho làm Secretary of Health and Human Services .”. Cái gì mà có “CÀI” là sao???????? như vậy Pete Hegseth “VỐN là GỐC Army National Guard, nên phần thưởng thì phải CÀI vào làm Secrettary of The Army National Guard!!! chứ không lẽ cho làm Secretary of Health and Human Services hoặc làm Secretary of War.” (chữ trong ngoặc kép là ý của mầy)
Kết luận theo đầu óc nằm… ở đít khỉ của mầy thì tiêu chuẩn nào mới được làm bộ trưởng hay thứ trưởng bộ quốc phòng ở Mỹ (kể cả các nước trên thế giới)????????????
Trả lời câu tao hỏi mầy rất là đơn giản như đang giỡn bởi Hùng Cao là người tài, có bản lãnh ra ứng cử chức Thượng nghĩ sĩ tiểu bang và chỉ thua sít sao đối thủ vài phần trăm. Có thế thôi, không cần nói nhiều mọi người đọc Wikiperdia điều thấy rõ, hiểu rõ và người Việt nào cũng trả lời được chỉ mỗi… mỗi… mỗiiiiiiiiii một mình thần phăng thằng phân nhọ khỉ nhe răng nham nhở “chuyên dùng đít khỉ suy nghĩ” phọt phẹt trả lời gì... gì… gốc gốc cài cài trớt quớt!!!

Shit... mother fucker stupit dumpass chưa từng thấy y chang thần đằng hửi chủ của mầy mà mầy cung kính thờ phượng gia tộc thần-đằng với khẩu hiệu nằm lòng “thờ đần hửi kính đần hít mới là đạo đần nô”
Thằng già như mầy ngu si dốt nát bẫm sinh thì mọi người còn xí xóa thông cảm không ai dám hỗn hào, chứ mà bẩn tính lì lợm như trâu, đánh mất đi cái liêm sĩ cái thể diện con người chỉ vì đầu óc TDS thì mọi người coi thằng già mầy như thú vật chẳng ai tôn trọng đâu. Dốt mà hay nói chữ, đã bị si-đa còn xông pha hiến máu… dùng chữ CÀI ở đây lòi ra thêm tật mót chữ của mấy đứa ngu dốt y hệt lũ chăn bò chăn trâu nghèo hèn ở VN đi mót lúa sinh sống!!!
À… à… mà nhớ ra rồi… vui thiệt à nghen… hồi còn nhỏ VỐN mầy GỐC trẻ trâu đi học thì cọp-dê bài vỡ mấy đứa ngồi bên cạnh, nên giờ có cháu nội cháu ngoại thì phải CÀI... dặt vào đầu già trâu mầy

thì đúng ngay bon cái ý nghĩa “chuyên nghiệp dùng đít khỉ suy nghĩ “ của mầy vậy nhé!!!

Bái-bai nhe già trâu cài…………cài… gì mà quên cha đi chữ tiếp theo