Ông thần này, dân giàu, chắc chắn là phải ở những nơi như Pacific Height, Sea Cliff hoặc Presidio Heights hay đại loại như thế, mấy khi hắn xuống khu ổ chuột như Tenderloin, Bayviews mà biết người dân SF sống chung với lũ như thế nào, ngày xưa đậu xe, đi dạo cho tới chiều, không chút suy suyển, không ai thèm ngó, bây giờ, hở là mất, hở là bị đập kiếng, hở ra là bị cạy cửa, củng may, sau khi mất bao nhiêu triệu USD chỉ để trả thêm cho phần security cho his events thì mới méo mặt, con bà nó, đụng đến túi tiền rồi mới sáng con mắt, thôi thì ít nhất củng còn biết thay đổi
Đi dạo một vòng forum, thấy toàn những tin buồn cười đéo chịu được, chẵng hơi sức đâu mà vô đọc, nhìn cái title thôi là củng biết thứ dân nào post rồi, LOL .......!
|