KẾT QUẢ :
Chẳng có “ 7 cuộc chiến nào kết thúc” ,
chỉ có 7 trò tuyên truyền chính trị được thổi phồng như những
“chiến công” .
Cốt lõi của vấn đề là sự khác biệt :
Machado đấu tranh vì hòa bình , còn Trump dùng hòa bình
làm phương tiện để đạt được giải thưởng Nobel.
Machado đối mặt với chế độ độc tài Maduro, bị đe dọa, bắt bớ, lưu đày, và vẫn giữ niềm tin vào dân chủ.
Trump lại đe dọa
nền dân chủ Mỹ :
- Kích động bạo loạn Capitol
- Bắt tay với Putin,
áp lực Zelensky đầu hàng
và gọi điện cho bộ trưởng tài chính Na Uy gợi ý về giải Nobel — theo Guardian và Reuters.
Sự khác biệt này không chỉ là đạo đức mà là bản chất :
Người chân chính coi ]b]
hòa bình [/b] là đích đến
Kẻ háo danh coi hòa bình là
con đường để đạt danh vọng.
Từ năm 2019 , Trump đã ám ảnh với giải Nobel đến mức đề cập hơn 20 lần trong các buổi vận động (theo CNN).
Ông từng nói :
- “Obama chẳng làm gì mà vẫn có Nobel,
còn tôi , người đã cứu cả thế giới thì lại chẳng có gì ?”
Tâm lý này phản ánh
“hội chứng Napoleon” chính trị :
Một người luôn khẳng định mình bị thế giới “
đối xử bất công” , trong khi lại coi mọi thành tựu quốc tế là vật sở hữu cá nhân.
Giờ đây, dù không đạt giải, nhưng Trump vẫn
“vay mượn vinh quang ” của người khác, biến lời cảm ơn của Machado thành “
chứng chỉ danh dự tự phong”.
Thay cho lời kết :
Chưa biết rõ vì áp lực tâm lý hay vì muốn nổi tiếng hơn mà María Corina Machado đã tuyên bố “trao lại” cho Trump một phần của giải thưởng… thì việc bà nhận được giải Nobel Hòa bình là xứng đáng vì bà chiến đấu cho tự do và dân chủ thật sự.
Còn Donald Trump, người được bà nhắc tên chỉ chiến đấu để giành hào quang cho chính mình.
Trump có thể mượn lời Machado để tự tán dương, nhưng ông [b][size=4][color=indigo][i]không thể mượn lịch sử để che giấu sự thật :
- Ông chưa từng kiến tạo hòa bình,
- Ông chưa từng từ bỏ bạo lực,
Và ông chưa từng đặt lợi ích nhân loại cao hơn cái tôi của mình.
Giải Nobel
không thuộc về kẻ đi tìm huân chương, mà thuộc về người chịu đựng, dấn thân và giữ nhân phẩm giữa bóng tối quyền lực.
Vì thế, việc Trump không đạt giải Nobel Hòa bình năm 2025 không chỉ xứng đáng
mà còn là một chiến thắng của lẽ phải.
Một lời nhắc rằng :
- “Không phải ai nói về hòa bình
cũng xứng đáng đại diện cho nó.”
Nguyễn Chiến Thắng
12-10-2025
**