Tao có ngạc nhiên (và tao đang lập lại) là sao anh Chum lại "thèm" cái giải đéo này như vậy nhỉ. Tao vẫn coi Nobel Peace Prize là.... a-piece-of-shit. Ngay cả thằng cha Nobel cũng đéo có thể sánh với nỗ lực của anh Chum trong cái gọi là "peace". Anh Chum có thể hơi khác người chút, nên lũ làm chính-chị-chính-em nửa vời thù ghét; nhưng đéo thấy ảnh đang thực hiện những thứ mà đéo đứa nào dám làm, chứ đéo nói tới chuyện làm đuợc hay không. Thế cũng đéo có sao cả. Có lẽ tao khoái anh Chum sẽ ra tay dứt khoát hơn, tàn nhẫn hơn, độc địa hơn, vv...; chứ cứ rề rề như vậy thì tao "sợ" 3 năm đéo có đủ xài. Mẹ kiếp.
|