View Single Post
Old 1 Day Ago   #3
Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Gibbs's Avatar
 
Join Date: Jan 2005
Posts: 36,763
Thanks: 30,892
Thanked 21,758 Times in 9,995 Posts
Mentioned: 165 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 825 Post(s)
Rep Power: 86
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Gibbs Reputation Uy Tín Level 11
Default

90 ngày đếm ngược: khi chính trường bật chế độ “Hard Mode”
Chưa đầy ba tháng nữa Đại hội 14 chính thức khai mạc, toàn bộ hệ thống nhân sự bật qua chế độ “nước rút”: điện thoại reo như tổng đài 1080, công văn chạy còn nhanh hơn shipper giờ cao điểm. Ai chưa kịp sạc pin quyền lực thì xin mời… cắm sạc nhanh.

Luân chuyển dày đặc: không phải mưa rào, mà là vòi rồng
Nếu những kỳ trước luân chuyển để “đi cơ sở lấy kinh nghiệm”, thì mùa này nâng cấp thành “đi cơ sở lấy… vị trí”. Tần suất điều động – hoán đổi – đổi sân tăng tới mức bản đồ hành chính trông như bảng xếp chỗ của một show truyền hình trực tiếp:

Bí thư Ninh Bình hoán đổi với Phú Thọ,

Thái Nguyên đổi sân với Lào Cai,

Đà Nẵng – Quảng Trị chuẩn bị “đổi ghế livestream”.
Địa phương nào cũng như phòng họp đang chơi trò “nhạc dừng”: nhạc bật là đứng lên, nhạc tắt là… ngồi đúng ghế vừa được xếp.

Từ “đào tạo cán bộ” đến “điều binh chuyển tướng”
Ngày xưa lý do đẹp như slide thuyết trình: “xoay vòng để cán bộ cứng tay nghề”. Nay vẫn đẹp, nhưng thêm phụ đề chiến lược: “xoay để tạo đường chạy mới cho đội hình chủ lực”. Đợt này không chỉ đưa người trẻ về tỉnh, mà nhắm thẳng vào ghế Bí thư Tỉnh ủy – vốn là tay lái chính của cỗ máy địa phương.

Case Thanh Hóa: “Bí thư không người địa phương” – chống đặc sản quyền lực
Khi dàn trụ cột xứ Thanh phần lớn… không phải người xứ Thanh, thông điệp phát đi rất rõ: Bí thư Tỉnh ủy không nhất thiết phải là người bản địa. Về nguyên tắc, đây là vaccine chống cục bộ – bè phái – “sân sau đặc sản”. Về chính trị, đó là cần gạt số 5 để Tổng Bí thư Tô Lâm cắt gân các mạng lưới địa phương đã cắm rễ nhiều nhiệm kỳ. Bẻ nanh hổ phải bẻ từ… chuồng.

Địa phương thành “hub”: tái cấu trúc từ dưới lên
Luân chuyển giờ không đơn thuần “Trung ương → cơ sở”. Nó là bộ dụng cụ đa năng: vừa xáo bài, vừa reset, vừa mở slot cho “đội hình thân hữu” chiếm lĩnh các điểm then chốt. Hệ quả: bản đồ quyền lực địa phương được cài lại firmware, tương thích tốt hơn với “trục Trung ương”.

Bàn cờ lớn: chuẩn bị cho “ngũ trụ” và Bộ Chính trị khóa mới
Luân chuyển Bí thư tỉnh chỉ là màn dạo đầu. Nhạc nền thực sự là bầu Bộ Chính trị và xác lập “ngũ trụ”. Trước khi chốt danh sách, phải “sàng lần cuối”: ai chạy bền, ai hụt hơi, ai cần pit-stop thay lốp.

Góc thạo tin: cửa Phó Thủ tướng mở thêm hai slot?
Dư luận hành lang râm ran: có thể bổ sung 2 Phó Thủ tướng – trong đó nhắc đến Phạm Thị Thanh Trà (Bộ Nội vụ) và Hồ Quốc Dũng (Bí thư Gia Lai). Nếu đúng, đây là cú “bơm công suất” cho buồng máy điều hành, đồng thời là bậc thang cho một vài gương mặt bước hẳn vào tầng ozone của quyền lực.

Thái Đại Ngọc về Gia Lai: tướng xuống tỉnh hay tỉnh lên tướng?
Điều động Thượng tướng Thái Đại Ngọc từ Phó Tổng Tham mưu trưởng về làm Bí thư Gia Lai nghe như “giáng cấp theo địa lý”, nhưng thực chất là điền dã quyền lực. Củng cố một địa bàn chiến lược, kiểm tra khả năng “cầm quân toàn diện”, rồi… quay xe về Trung ương ở level cao hơn. Nói nôm na: đi tỉnh để lấy huy chương thực chiến.

Nguyễn Thanh Nghị ra Hà Nội: đổi map, mở thành tựu
Từ TP.HCM ra Hà Nội giữ ghế Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược, ông Nguyễn Thanh Nghị có ngay một “tag” thuộc nhóm lãnh đạo cấp cao. Đây là tấm ván bật (springboard) đúng chuẩn: vừa đủ yên vị để tích lũy ảnh hưởng, vừa đủ trung tâm để bắt nhịp với dàn nhạc lớn.

Cơ chế tác chiến: phá cấu trúc cũ, mở làn ưu tiên cho đội hình Trung ương
Một khi cấu trúc địa phương bị xáo, đường truyền từ Trung ương rộng rãi hơn. Nhóm Tổng Bí thư có thêm “điểm đặt” để cấy người, khóa van lợi ích cũ, mở khóa lợi ích mới. Động tác nhanh – dứt khoát – liên hoàn, giống hệt combo 3 phím trong game: trượt – chém – lướt.

Ba tháng cuối: thắt dây an toàn, nhạc sẽ dừng bất kỳ lúc nào
Trong quỹ thời gian ngắn ngủi còn lại, các cú luân chuyển/hoán đổi sẽ tiếp tục dồn dập. Mục tiêu kép:

Chốt form đội hình cho Đại hội 14;

Định hình gương mặt chủ lực của Đảng – Nhà nước nhiệm kỳ mới.
Ai còn mong “đừng xáo nữa” xin thông cảm: đây là mùa bão nhân sự, đứng im là… trôi.

Trò chơi chiếc ghế và nghệ thuật… biết ngồi đúng lúc
Làn sóng luân chuyển hiện nay không phải sự kiện ngẫu nhiên, càng không phải trang trí. Nó là đường kẻ chì vẽ lại bản đồ quyền lực sau Đại hội 14. Khi nhạc dừng, ai ngồi đúng ghế sẽ ở lại khung hình; ai lỡ tay kéo ghế người khác coi chừng… lạc beat.
Tóm lại: đây là vũ điệu hoán ghế – nơi kỹ thuật cá nhân quan trọng, nhưng nhịp trống từ Trung ương mới là thứ quyết định: nhạc nổi lên ở đâu, ghế bật sẵn ở đó. Ai bắt nhịp chuẩn, người ấy lọt vào playlist nhiệm kỳ mới.
__________________
Gibbs_is_offline   Reply With Quote
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.11153 seconds with 10 queries