Nhạc sĩ Nguyễn Vũ, tác giả ca khúc nổi tiếng “Bài Thánh Ca Buồn,” đã từ trần tại tư gia ở Sài Gòn chiều 24/9, hưởng thọ 81 tuổi.
Ông tên thật Nguyễn Tuấn Khanh, sinh năm 1944 tại Hà Nội, di cư vào Nam năm 1954, sống ở Đà Lạt rồi Sài Gòn cho đến cuối đời. Ông mất lúc 17:20 ngày 24/9 vì đột quỵ tại nhà trên đường Nghĩa Hưng, phường Tân Hòa (trước đây là Phường 6, Quận Tân Bình), TP.HCM.
Ra đời năm 1972, “Bài Thánh Ca Buồn” là dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp Nguyễn Vũ. Suốt hơn nửa thế kỷ, ca khúc vang lên mỗi mùa Giáng Sinh và được hàng triệu khán giả thuộc lòng, mở đầu bằng câu hỏi đã thành ký ức tập thể: “Bài thánh ca đó còn nhớ không em?”. Những giai điệu sau đó gợi lại khung cảnh đêm Noel, tiếng chuông nhà thờ và nỗi bàng bạc của một mối tình cũ.

Bên cạnh kiệt tác ấy, Nguyễn Vũ còn để lại nhiều ca khúc quen thuộc: “Nhìn Nhau Lần Cuối,” “Ga Chiều Phố Nhỏ,” “Lời Cuối Cho Em,” “Bài Cuối Cho Người Tình,” “Huyền Thoại Chiều Mưa,” “Đêm Kỷ Niệm”...
Dẫu không phải ai cũng biết mặt biết tên tác giả, nhưng âm nhạc của ông đã ở lại rất lâu trong ký ức người Việt. Sự ra đi của Nguyễn Vũ là mất mát lớn cho tân nhạc Việt Nam; di sản của ông sẽ còn tiếp tục được hát lên, nhất là mỗi mùa Noel về. Xin vĩnh biệt người nhạc sĩ của những bản tình ca buồn mà đẹp.