Quote:
Originally Posted by Be_True
Khi chủ tịch hạ viện dân chủ tiểu bang bị bắn chết hay 1 thẩm phán liên bang bị bắn chết thì những người đó mới đúng là chết vì đang mang trong mình công vụ.
Khi 1 thường dân tranh cãi về tôn giáo/chính trị/giành việc/giành gái/giành parking thì 1 thường dân khác phản ứng bằng đánh nhau/chém/bắn/tạt axit. 42000 vụ bắn nhau không ai làm gì để hạn chế bạo lực súng ?
|
Quote:
Originally Posted by Be_True
Vinh danh 42000 cái chết hàng năm vì súng tại mỹ!
|
Những gì ngu xuẫn nhất của nhân loại mầy với thần phăng nhọ khỉ đều mang vô đây cho chúng chửi NGU.
Thần phăng nhọ khỉ và đầu bò con mầy có đọc mấy lời tao viết thread nầy ở trên cũng như không
Charlie không chết do “ám sát” vì súng mà chết vì bịnh tật hay tai nạn gì gì đó… cũng vẫn được vinh danh như thường, đừng “phọt” do súng!!!
Mầy biết người của “công chúng” là gì không? những người ĐẤU TRANH CHO NHÂN QUYỀN (còn George Floyd được đảng Dân Chó hay đảng Du Côn ngu xuẫn “vinh danh” ĐẤU TRANH CHO TỘI PHẠM!!!

) hay đóng góp cho khoa học, văn hóa, văn học, nghệ thuật etc… là người của công chúng, là người dân “bình thường” như bao người dân khác. Những khoa học gia, bác học hay ca sĩ nổi tiếng như Michael Jackson, Whitney Houston chết có khác với dân thường chết không? Martin Luther King Jr. chết vì ám sát bởi súng thì sao???
Như tao đã nói, mầy may mắn chết do súng cà nông bê bốn mươi thụt banh xác thì chỉ có gia đình mầy “vinh danh” mầy mà thôi. Ok salem… same same… shit again!