Quote:
Originally Posted by Be_True
Những trẻ em vô tội đang đi học chưa biết ủng hộ "có súng" nên khi bị bắn chết thì là "đáng thương khóc".
Còn thằng tuyên bố "bị bắn chết cũng đáng cho cái luật có súng" thì khi bị bắn chết là "đáng đời".
Tu chính án thú 18 bị bãi bỏ bởi tu chính án thứ 21. Vậy tu chính án thứ 2 vẫn có thể bị bãi bỏ bới tu chính án thứ 28 nếu cần thiết .
Chúa đâu có làm ra cái tu chính án thứ 2 mà do con người chế ra. Vì thế Chúa an bài 1 viên đạn cho kẻ hô hào "chết vì súng là đáng" để mọi người suy gẩm.
|
Ê bò con! chưa ăn cỏ… lặt í…lộn… chưa uống thuốc hả? Nội dung, hình ảnh minh họa cùng những lời giải thích ở quotes và thread nầy mà mầy vẫn còn lẩn thẩn spam nữa à!? Bịnh tình ngày càng trầm trọng hơn giống thần đẳng hửi y hệt luôn!!! Mầy và thằng thần phăng nhọ khỉ thay não người là “ngộ” ra liền thôi.
(2 thằng bây không biết thằng nào là thiên hạ đệ nhất đệ nhị đần nô của gia tộc đần hửi đần hít đây nữa. Làm chó đã là nhục, vậy mà thần phăng nhọ khỉ phân thây sẽ thịt làm… làm 3 con chó với 3 nicks cố tru, sủa cùng chung với mầy bảo vệ thần đăng hửi thì xứng đáng có tên trong Guinness World Records lắm lắm!)
https://www.vietbf.com/forum/showthr...15#post4975815
Quote:
Originally Posted by Be_True
Kẻ ủng hộ súng bị chết vì súng là "chuyện đời phải thế". Suy gẩm đi.
|
Thiệt tình mầy với thần phăng nhọ khỉ cùng trường thú vật đào tạo chuyên dùng đít thú vật suy nghĩ

Ngoài đời thiếu cha gì mấy người mua súng, dùng súng, ủng hộ súng… rồi bị chết vì súng hoặc không chết vì súng cả triệu triệu người từ khi loài người sáng chế ra súng.

Vậy thì "chuyện đời phải thế" là cái chó gì mà phải “Suy gẩm đi”

. Cứ lại là đít khỉ, đít bò phọt thúi không thể tưởng.
Chuyện thằng chệt Chu Du trào máu họng chết vì “tức khí” Khổng Minh thốt lên rằng “Trời sanh Du sao còn sanh Lượng!” thì MỚI ĐÁNG để mầy “Suy gẩm đi” mà giữ gìn sức khỏe tâm thần khỏi bị mọi người đem ra đàm tiếu bêu riếu làm trò cười hay bị cười cợt mỉa mai là người THỨ 2 chết vì “trào máu họng”.

ok salem!