Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã bảo vệ luận điệu bạo lực của đảng Dân chủ sau khi một sát thủ cánh tả sát hại người sáng lập TPUSA Charlie Kirk tại khuôn viên trường Đại học Utah Valley vào tuần này.
Nhà hoạt động chính trị bảo thủ Charlie Kirk đã bị một người theo chủ nghĩa cánh tả ghét ông bắn chết vào tuần này.
Tyler Robinson, 22 tuổi, đã bị bắt giữ vào sáng thứ Sáu sau khi cha anh ta giao nộp anh ta cho chính quyền. Bạn bè và gia đình cho biết Robinson đã trở nên chính trị hơn trong những năm gần đây. Chàng trai 22 tuổi này đã bị cánh tả xúi giục, và thay vì tranh luận với Charlie Kirk trên micro mở, anh ta đã bắn chết anh ta từ trên nóc nhà cách đó 200 thước.
Charlie Kirk bị ám sát sau khi đảng Dân chủ và các phóng viên tốc ký của họ ca ngợi bạo lực chống lại những người ủng hộ Trump trong nhiều năm.
Sau nhiều năm gọi những người ủng hộ Trump là mối đe dọa đối với nền dân chủ, cuối cùng điều đó đã xảy ra.
Chỉ một năm sau khi Tổng thống Trump bị bắn vào tai tại một cuộc mít tinh ở Butler, Pennsylvania, Charlie Kirk, một trong những tiếng nói bảo thủ có ảnh hưởng nhất, đã bị sát hại giữa ban ngày.
Thay vì lên án những lời lẽ bạo lực từ những đảng viên Dân chủ đê tiện, Pelosi đã bảo vệ chúng và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
“Mọi người không có ý định nói ra điều gì đó dẫn đến điều gì đó nguy hiểm. Chúng ta không thể chịu trách nhiệm cho những suy nghĩ đó,” bà Pelosi, một thành viên đảng Dân chủ độc ác, nói.