Thống đốc Utah Spencer Cox tiết lộ kẻ ám sát Charlie Kirk rất đáng sợ, những khẩu hiệu 'chống phát xít' được viết trên vỏ đạn bao gồm cả dòng chữ "Này phát xít! Bắt lấy!"
Ngày càng có nhiều thông tin chi tiết bị rò rỉ về con quái vật đã giết chết ngôi sao bảo thủ trẻ sáng giá nhất nước Mỹ, nếu không muốn nói là trên toàn thế giới.
Theo The Gateway Pundit đưa tin , kẻ khủng bố ám sát người sáng lập TPUSA và anh hùng bảo thủ Charlie Kirk hiện đã bị giam giữ.
Tổng thống Trump đã tuyên bố điều này trong một cuộc phỏng vấn trên Fox and Friends.
Sau đó, nghi phạm được xác định là Tyler Robinson, 22 tuổi, đến từ Utah. Robinson được cho là đã bị cha mình giao nộp, người đã liên hệ với chính quyền thông qua một mục sư có liên quan đến cơ quan thực thi pháp luật.
Kirk, người sáng lập 31 tuổi của Turning Point USA và là đồng minh nổi bật của Tổng thống Donald Trump, đã bị bắn chết vào cổ trong một sự kiện tại trường đại học vào thứ Tư, gây ra sự phẫn nộ trên toàn quốc và một cuộc truy lùng quy mô lớn.
Robinson được cho là đã bị cha mình tố cáo, người đã liên lạc với chính quyền thông qua một bộ trưởng có liên quan đến cơ quan thực thi pháp luật.
Thống đốc Utah Spencer Cox tiết lộ trong một cuộc họp báo của FBI rằng Robinson có một số vỏ đạn khắc được tìm thấy cùng với khẩu súng trường, loại súng có cỡ nòng 36 viên.
Vỏ đạn bắn ra nói, "Lưu ý chỗ phình OWO Đây là cái gì?"
Những vỏ đạn chưa bắn có những khẩu hiệu gây sốc như “Này Phát xít! Bắt lấy!” (có biểu tượng Antifa) và “O Bella Ciao” (một bài hát kháng chiến chống Đức Quốc xã của Ý).