
Có sáng kiến cho rằng nên để viên chức “chân trong, chân ngoài” thì xã hội mới có thêm… người tài.
Cán bộ, viên chức vốn đã hưởng lương ngân sách, ghế ngồi thì chắc chắn vì hầu hết đều là COCC, giờ lại được thò một chân ra ngoài để đi làm thêm, mở công ty, kiếm dự án. Một tay ký duyệt văn bản, một tay bỏ vốn kinh doanh, thế thì khỏi cần tư bản đâu xa, cơ quan nhà nước chính là cái ổ làm ăn ngon nhất rồi.
Dân đen mà làm chân trong chân ngoài thì bị gọi là ăn cắp giờ công. Còn quan chức thì gọi là tận dụng nguồn lực xã hội, phát huy trí tuệ nhân tài.
Người tài ở đâu chưa thấy, mà chỉ thấy người khôn vơ hết phần lợi, để lại dân đen nai lưng đóng thuế nuôi. Cứ cho “chân trong chân ngoài” thoải mái đi, rồi xã hội sẽ đầy rẫy những kẻ hai mặt, ban ngày công bộc, ban đêm ông chủ.
Mà nếu Chính phủ thấy cán bộ, viên chức còn rảnh rỗi tới nỗi có thể đi làm thêm thì tinh giảm bớt đi, để cho ngân sách bớt được một khoản tiền khổng lồ nuôi bộ máy đông như lại không làm được việc!
Linh