-Thường thường thì xe tăng sẽ bắn ở khoảng cách từ 1,000 đến 2,000 mét…
-Xa vậy ạ…
-Là tầm bắn trực tiếp và chính xác nhất…
-Là từ đây vào TP.HCM là bắn được luôn ạ…
“Bắn được luôn ạ” không chỉ cho thấy “nói về chuyên môn thì Kim Anh cũng không hiểu” mà còn “tiết lộ” rằng Kim Anh không phân biệt được đơn vị mét với kilomét – một kiến thức căn bản của học trò tiểu học.
Không có gì lạ cả. Câu chuyện này nói lên cho thế giới biết trình độ hiểu biết của bọn Cộng Sản VN bây giờ là như vậy đó. Không những kiến thức chúng nó không có, mà chính quyền Cộng Sản chúng còn tẩy não dân chúng với những truyền thuyết như 1 thằng phi công Cộng Sản đậu máy bay trên mây, chờ máy bay của Mỹ bay qua rồi nó bắn hạ. Còn 1 truyền thuyết nữa chắc chưa ai nghe tới, sau khi cướp được miền Nam VN, bọn cán ngố vào Saigon và khoe khoang về nước đàn anh Nga Sô: "Ô! Họ giỏi lắm. Họ bắn 1 phát súng xuống nước, nước tách ra làm hai, thế là họ đi qua để đánh thắng quân thù! Bọn chính quyền chúng nó bơm vào đầu dân những câu chuyện thật ngây ngô, vậy mà đa số dân chúng tin theo, thế mới thấy tình trạng dân trí nó kém ra sao.
|