Sống ở đời, có nhiều người sống rất chủ quan, xem thường sức khỏe của mình do thấy còn trẻ, đi tập gym mổi ngày, ăn uống theo đúng calo được chuyên gia dinh dưỡng chỉ dẩn (ở Mỹ), tiếc thay do cách sống khá buông thả, ngày đêm ôm smartphone lướt web, tìm tòi chuyện lạ kỳ, hấp dẩn hoặc ăn chơi trác táng thâu đêm. Đến chừng lúc ngã bệnh, phải nhập viện mới thấy lo, thì đó lúc đã quá muộn rồi vì đã bỏ qua nhiều dấu hiệu báo động về bệnh tật trong người!! Bệnh tật không chừa một ai cả, nghèo hay giàu gì cũng bị dính hết, nếu không có ý thức, kiến thức tối thiểu để sống khỏe, sống dai, vì đồng tiền tuy kiếm được nhiều nhưng sẽ không thể bù đắp nổi để chửa trị bệnh nếu gặp phải căn bệnh hiễm nghèo!! Đáng sợ nhất là dính vô xì ke ma túy thì sẽ tàn đời luôn, hết thuốc chửa vì lúc đó đâu còn là con người đúng nghĩa nữa, ai ai cũng muốn tránh xa cả!
|