Chỗ ở dành cho một số nhà báo Nga sang Alaska đưa tin về hội nghị Trump–Putin không thực sự đáp ứng được kỳ vọng của họ, theo một video do truyền thông nhà nước Nga đăng tải.
Đang là mùa du lịch cao điểm tại Alaska, và do tình trạng khan hiếm phòng khách sạn, một số phóng viên Nga đã được bố trí ở trong sân vận động thuộc Đại học Alaska Anchorage, theo phóng viên kênh RT.
Đoạn video RT đăng ngày thứ Sáu cho thấy cảnh sắp xếp chỗ nghỉ: những chiếc giường gấp màu xanh quân đội, được ngăn cách bằng rèm đen.
“Có lẽ đây gọi là một trại tạm bợ, ai tìm được chỗ cho mình thì coi như may mắn,” phóng viên Egor Piskunov của RT nói. “Thử cái giường này xem nó mềm đến mức nào, nếu còn có thể gọi là giường.” Anh vừa nói vừa đập vào giường, phát ra tiếng rỗng.
Sáng hôm sau, trong một video khác của RT, Piskunov nói rằng đêm đã trôi qua “khá yên ả.”
“Tôi thậm chí còn ngủ được một chút,” anh cho biết. “Khoảng ba tiếng, có lẽ ba tiếng rưỡi.”
Jonathon Taylor, Giám đốc Truyền thông của Đại học Alaska, cho biết một số thành viên trong cả hai phái đoàn Mỹ và Nga đều được bố trí ở Trung tâm Alaska Airlines, số khác ở khu ký túc xá.
“Thật sự là một thách thức để sắp xếp chỗ ở trong thời gian ngắn như vậy, nhất là đúng mùa du lịch,” Taylor nói.
Ông Taylor cũng bác bỏ lời phóng viên RT rằng đèn trong sân vận động bật suốt đêm, khẳng định “các thành viên phái đoàn được bố trí ở đó đều có quyền sử dụng hệ thống đèn và biết cách điều khiển. Ngoài ra còn có bảng hướng dẫn bằng tiếng Nga.”
__________________
|