CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC PHIÊN BẢN TÁI CHẾ?
Hà Nội vừa khuyến khích các doanh nghiệp ưu tiên tuyển công chức nghỉ việc. Nghe tưởng quà tặng từ trên trời rơi xuống, nhưng hoá ra lại là b.om hẹn giờ.
Tháng trước, chính mấy vị ấy còn ký công văn, phê dấu đỏ, hành doanh nghiệp tới mức nhân viên xám cả mặt mày. Tháng này, họ bỗng muốn góp sức ngay trong văn phòng họ vừa hành tháng trước. Khéo mai này, họ đòi ghế giám đốc để lãnh đạo, rồi theo phong cách 9 giờ sáng vẫn ăn điểm tâm, 3 giờ chiều đã "đi làm về".
Doanh nghiệp cần người làm, chứ không cần người ngồi, càng không cần mấy “ông cố nội” thích ra chỉ thị hơn là ra sản phẩm. Nếu thực sự có tâm và tài đã không đi làm nhà nước, làm cán bộ ăn thuế dân rồi làm giàu cho bản thân như thế.
Tất nhiên, với những ai cần “nhân tài quan hệ” để xin giấy phép thần tốc, hoặc gỡ rối mấy nút đỏ dấu tròn, thì đây đúng là cơ hội vàng. Nhưng thôi, doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng thì xin né.
Tái chế rác thải thì tốt, nhưng tái chế thói quen công sở cũ vào chỗ kiếm cơm thì e rằng môi trường kinh doanh sẽ ô nhiễm hơn bao giờ hết, mà chẳng mấy chống nền kinh tế Việt Nam vốn đã trì trệ, lại được rớt thẳng xuống đáy vực.
Linh