Kỷ nguyên vươn mình của Tô Lâm tiến tới mục tiêu 1m2 có 100 xe ôm. Cường quốc phụ hồ, vươn tới 5 châu. Ngạo nghễ công nhân lương tháng 7 triệu tính cả tăng ca…
Mới đây báo chí trong nước loan tin, Công nhân, nông dân, shipper, nhân viên bán hàng là nhóm lao động sắp bùng nổ. Theo đó, shipper là nhóm việc làm được dự báo tiếp tục tăng nhanh trong vài năm tới cùng với thợ xây, lao động ở các trang trại...
Sắp đổi sang xe điện thì bùng nổ là đúng rồi. Bùng nổ theo đúng nghĩa bóng và nghĩa đen. Tại sao không bùng nổ các ngành nghề tri thức cao hơn? Hộ kinh doanh nhỏ thì bị ép thuế, ép lên doanh nghiệp, các shop và sàn thương mại điện tử không bán được hàng, không còn đường khác thì lại chẳng đổ ra đường đâm đầu vào nghề xe ôm. Shipper mà bùng nổ thì tự hiểu kinh tế đất nước đang ở mức nào rồi. Toàn các công việc lao động phổ thông ít chất xám thì lấy gì vươn mình đây? Rồi chip bán dẫn, vi mạch, điện hạt nhân, AI...của Thủ tướng đâu?
Dưới 14 tuổi bố mẹ nuôi, 14-18 tuổi làm nông dân (nghỉ học đi làm), 18-25 tuổi làm công nhân, 25-35 làm phụ hồ, 35-50 làm shipper (xe ôm). Lộ trình thăng tiến đầy đủ rõ ràng sòng phẳng - mẹ nó sợ gì.
HN