Bộ Khoa học công nghệ thì để tướng quân đội lên lãnh đạo. Thủ tướng đầu tàu kinh tế thì để nòi công an nắm. Kết quả là đất nước có thời đại oằn mình rực rỡ.
Phát biểu tại phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo, sáng 4/8, Phạm Minh Chính tuyên bố: “Chậm nhất 2027 phải thiết kế, chế tạo được chip bán dẫn".
Máy khắc quang, máy in thạch rau câu, máy rửa wafer, máy cấy ion, máy cấy lúa, máy xung phong, máy 3 ca 4 kíp... Thủ tướng tính làm chip bằng chỉ thị à? Đài Loan tốn biết bao nhiêu thập kỷ tiền bạc, hỗ trợ của Mỹ để có được con chip và vị thế độc tôn như hiện nay. Anh Chính trí tuệ thông minh, dùng trí tuệ của bản thân mình để suy ra trí tuệ của cả dân tộc nên chỉ cho hạn 2 năm để tạo ra chip.
Thủ tướng nói thì cứ nói thôi, đến lúc đấy không thiết kế được thì mua chip Trung Quốc về dán mác Vin made in Vietnam vào thì ai biết, lại cho dăm ba cái báo mạng vào tung hô nữa, giống như kit test Việt Á. Đòi làm bán dẫn từ nay đến 2027 mất có 2 năm, Thủ tướng tưởng dễ như tìm công thức gói nem chua ấy nhỉ?
HN