Điện thì không đủ, hở tí là cắt không báo trước mà nói cấm xe xăng đi xe điện là yêu môi trường "vì người dân". Sân bay thì xây gần xong quay qua hỏi nhau đi đường nào? Lăng ba vi bộ chứ đường nào!
Một đêm bị mất điện đến 6 lần trong đêm 4/8, oi nóng không chịu nổi, ngồi chờ cũng không biết bao giờ có điện trở lại nên gia đình anh N.X.L (Cầu Giấy, Hà Nội) đành phải kéo nhau ra khách sạn ngủ, tốn cả triệu đồng.
Điện không đủ cho dân dùng, huống chi đòi đại bàng vào làm tổ lẫn điện hóa phương tiện. Năm nay tầm này mới có một đợt nắng nóng đấy, để năm sau combo xe điện với nắng nóng cực đoan xem thế nào. Liệu có nghịch lý bắt dân sắm máy phát điện chạy xăng về sạc cho xe điện không?
Sống cứ phải phụ thuộc, làm con tin cho điện đóm như thế này mới thấy chẳng có lý do gì để một hộ gia đình phải từ bỏ ô tô/xe máy xăng để chuyển sang xe điện cả. Rồi cắt điện giữa đêm ảnh hưởng sinh hoạt/sức khỏe/công việc của người dân nhưng lãnh đạo đâu có xin lỗi hay đền bù gì đâu.
HN