
Sau gần 2 tuần sống trong nỗi sợ hãi tột độ vì một sinh vật to bằng bắp đùi xuất hiện dưới kênh Nước đen thường xuyên trườn lên mô đất tắm nắng, người dân phường Bình Hưng Hòa cuối cùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
Ban đầu, đối tượng rất thân thiện với người dân, có xu hướng hoà đồng và yêu thích ánh mặt trời. Tuy nhiên, do bị trẻ nhỏ trêu chọc quá mức, đối tượng đã trở nên nhút nhát, dẫn đến nguy cơ mất kiểm soát hành vi.
Trước tình hình nghiêm trọng này, lực lượng chức năng đã khẩn trương vào cuộc. Một tổ công tác liên ngành gồm công an phường Bình Hưng Hòa và hội cần thủ đã bí mật lên kế hoạch câu nhử.
Vào sáng ngày 21/7, sau cú giật cần dứt khoát, cá sấu được đưa lên bờ. Ngay lập tức, công an áp sát, khống chế, dán kín miệng và mắt đối tượng bằng băng keo chuyên dụng.
Chiến dịch được thực hiện trong vòng 15 phút, không ai bị thương. Đối tượng nguy hiểm đã lộ nguyên hình là một chú cá sấu con, dài 79cm, nặng 1,8kg, được cho là có hành vi "bơi lội không phép", “ẩn nấp bất hợp pháp” dưới lòng kênh Nước Đen.
Hiện đối tượng đã được bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM để điều tra nguồn gốc xuất thân. Theo nguồn tin riêng, đối tượng có thể là con nuôi của một hộ dân buôn sinh vật cảnh, nhưng vượt biên trái phép qua hệ thống cống ngầm.
Hành động dũng cảm của công an phường Bình Hưng Hòa đã được báo chí tuyên dương rất nồng nhiệt.
Cô Ba