
Hết giỗ đầu, bộ Nghệ An tan tác cả. Gió đưa đom đóm về trời, Thái Hà ở lại chịu lời đắng cay…
Mới đây, báo chí trong nước loan tin, Cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị truy tố vì nhận tiền cảm ơn của doanh nghiệp. Theo đó, Phạm Thái Hà, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu trợ lý của nguyên Chủ tịch Quốc hội, bị truy tố với cáo buộc nhận 750 triệu đồng cảm ơn của Tập đoàn Thuận An.
750 triệu vẫn là con số có thể đọc được nên hầu hết chẳng ai tin, chừng nào lên tới con số mà người đọc phải hoa mắt, lấy hết bình tĩnh, đọc kỹ, nghĩ chậm mà cảm nhận từ từ và đọc chính xác được thì họ mới tin đó là con số chính xác. 750 triệu so với 1 ngón tay của chị Lan thì chỉ là muỗi. Rõ khổ cho Thái Hà, thầy ăn hết còn lính chịu trận. Xử Thái Hà chẳng lẽ bỏ lọt Vương Đình Huệ?
HN