
Tin trong nước, Trung Quốc (TQ) sẽ chính thức cử lực lượng tham gia diễu binh tại lễ kỷ niệm 80 năm cách mạng tháng Tám và quốc khánh 2/9 theo lời mời của Bộ Quốc Phòng Việt Nam (VN). Sự việc này được tuyên giáo ngợi ca là thể hiện tình hữu nghị, truyền thống đoàn kết, gắn bó, vừa là bạn, vừa là đối tác đáng tin cậy giữa nhân dân và Quân đội hai nước. Liệu đây có phải là sự thật?
Trong nhiều năm qua, TQ liên tục xâm phạm lãnh hải và chủ quyền VN qua các hoạt động quân sự, kinh tế, dân sự và ngoại giao liên quan đến biển Đông. Họ đưa giàn khoan trái phép (HD-981 năm 2014). Xây đảo nhân tạo ở các bãi đá Chữ Thập, Subi, Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa (từ 2014 đến nay). Xây dựng sân bay quân sự và đưa vũ khí ra các đảo nhân tạo vừa xây. Họ tuyên bố lệnh cấm đánh bắt hải sản và sẵn sàng tấn công tàu cá VN và các nước khác trong vùng lãnh hải của VN. Như vụ đâm chìm tàu cá Quảng Ngãi gần quần đảo Hoàng Sa (2020), tấn công, đổ cá xuống biển và hành hung thủy thủ đoàn trên tàu cá Quảng Ngãi cũng gần quần đảo Hoàng Sa (2024).
Những sự việc nêu trên đã cho thấy những gì tuyên giáo rêu rao chẳng những không đúng sự thật mà còn hoàn toàn ngược lại. Vì những tranh chấp về hải phận, chủ quyền lãnh thổ trong thời gian qua đã cho ngư dân nói riêng và nhân dân VN nói chung thấy một TQ khác hẳn với tuyên truyền của Đảng. Một TQ mưu đồ bá quyền, bành trướng và luôn muốn kiểm soát các nước xung quanh.
Mặt khác, khi ngư dân bám biển theo lời Đảng, để rồi bị tấn công, bị hành hung thì lực lượng chấp pháp: kiểm ngư, cảnh sát biển và cả hải quân ở đâu? Họ được thành lập để bảo vệ dân mà khi dân có chuyện thì họ chỉ lo bám bờ? Tất cả phản ứng của VN chỉ ở mức “đáng quan ngại sâu sắc” ở Bộ Ngoại Giao mà thôi.
Đã không bảo vệ được ngư dân trước kẻ cướp, nay lại chuẩn bị rước cướp vào nhà chỉ có thể nói ĐCSVN: “Hèn với giặc, ác với dân”! Từ giờ hãy hô vang khẩu hiệu:
“NGƯ DÂN BÁM BIỂN, ĐẢNG BÁM BỜ”
Cho đúng với thực tế.
Nguyên Khôi